Đừng vì "quà ra mắt" bầu Đức mà "đánh rơi vàng" nha ông Park Hang-seo ơi!

MamXanh

New member
ac317d2c888972bfcd6a.png


Cứ mỗi lần nghe câu "chỉ cần hòa là đủ" là biết chuyện chẳng lành rồi các bạn ơi Và giờ khi thầy Park đang phân vân giữa hai lựa chọn, cái dớp này lại ló dạng...

1. Flashback đau thương năm 2017

Ngày 23/7/2017 trên sân Thống Nhất, trước U22 Hàn Quốc cũng không được mạnh lắm, thầy trò HLV Hữu Thắng chỉ cần hòa là bay thẳng vào VCK. Tưởng Công Phượng ghi siêu phẩm là xong, ai ngờ Tiến Dũng và hàng thủ "tặng quà" đối phương tận 2 bàn, thua đau điếng luôn

Đúng 1 tháng sau, lại một lần nữa "chỉ cần hòa" là vừa vào bán kết vừa đá văng U22 Thái Lan ra khỏi cuộc chơi.

Nhưng mà... Phí Minh Long bắt bóng kiểu "như không biết đá banh", rồi lại đạp bay Văn Thanh để tặng bàn thứ 2, Công Phượng đá hỏng penalty, và kết quả là thua 0-3 tan nát. U22 Việt Nam bay màu ngay vòng bảng, HLV Hữu Thắng từ chức ngay trong họp báo luôn, bầu Đức cũng rút lui theo

fe8d5b1db6c8e0c55902.png


Gần 1 tháng sau, U18 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn lại thua U18 Myanmar bàn thắng phút 87, out luôn ở vòng bảng giải U18 Đông Nam Á. Mà cũng vậy thôi, chỉ cần hòa là vào, thậm chí còn nhất bảng nữa chứ

Tâm lý là điểm yếu chết người của cầu thủ Việt Nam mỗi khi ra quân khu vực hay châu lục. Cả 3 trận thua đều có chung mẫu số: thủ môn sai lầm + hàng thủ mất tập trung vào giây phút quyết định.

Thời HLV Hữu Thắng, cái kiểu tự tin "quá lố" được truyền từ thầy sang trò là tiền đề cho những thất bại đau đớn. Và giờ người ta lại thấy điều đó lặp lại từ những phát ngôn của HLV Park Hang-seo nè

0064d9a753ae23839152.jpg


Trên con đường săn vé Asian Cup lần 2 sau 12 năm, Việt Nam đang nắm lợi thế khủng từ 2 trận thắng Campuchia do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt. Gian khổ và may mắn nhất phải kể trận thắng ở lượt đi trên sân khách.

Dù bị chê "suýt hòa với Campuchia" - đội yếu hơn mình nhiều, nhưng thực ra kéo được đội bóng đang rệu rã tinh thần, mệt mỏi thể chất sau 2 tháng không đá đến chiến thắng là cả một chiến công đấy nhé!

2. Bài học "bóng đá đẹp" không phải lúc nào cũng đúng

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, HLV Hoàng Anh Tuấn có quan điểm khá hay: "Cầu thủ quyết định lối chơi. Không có đủ cầu thủ tốt thì đừng mong lối chơi đẹp. U23 Việt Nam ở SEA Games là minh chứng.

Muốn đá đẹp nhưng cầu thủ đã đủ lực chưa? Kết quả mọi người đã thấy rồi. Xin đừng đem bác thợ rèn đi thi vẽ tranh!"

1c3ca2024568f2166418.jpg


U23 Việt Nam thua thảm ở SEA Games 29 cũng vì ngộ nhận về "lối chơi đẹp", cộng thêm niềm tin mù quáng của Hữu Thắng vào lứa U19 HAGL ngày nào.

Hai trận thắng Campuchia của HLV Mai Đức Chung, HAGL chỉ có 2 cầu thủ đá chính. Trận thắng trên sân khách, cả 2 còn bị thay ra luôn.

Thầy Park giỏi và kinh nghiệm hơn Hữu Thắng nhiều, nhưng trong cách tiếp cận vẫn thấy bóng dáng HLV Việt Nam kia. Vẫn là "bóng đá đẹp", vẫn là quá tin vào cầu thủ HAGL, vẫn là coi thường đối thủ và tâng bốc học trò. Chẳng thể khác được, khi cả hai HLV này đều có chung một mẫu số là... bầu Đức

9603c879d11e964b8fc4.jpg


Câu hỏi lớn nhất lúc này dành cho HLV Park: Liệu các cầu thủ trong tay ông đã đủ tốt để triển khai "lối chơi đẹp" chưa? E là chưa đâu. Và đây không phải lúc để thể hiện lối chơi ấy, vì dù Afghanistan không phải đối thủ mạnh, và Việt Nam chỉ cần hòa là đủ, nhưng chỉ cần sảy chân là ông Park có thể đổ sập toàn bộ thành quả của HLV Mai Đức Chung lẫn các tuyển thủ đấy!

Dĩ nhiên ông Park không muốn trận ra mắt ở sân nhà trước đối thủ yếu hơn lại kết thúc với tỷ số hòa. Dĩ nhiên bầu Đức sẽ không vui nếu các cầu thủ "con cưng" không có màn trình diễn đỉnh cao ở Mỹ Đình sau hai trận "mờ nhạt" ở ĐTQG, và gánh nặng này đang đè lên vai HLV do bầu Đức chọn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top