CauVuiNgoan
New member
Đau ngực mà tự nhiên hết, ai cũng nghĩ "oke rồi về thôi" đúng không? Nhưng mà câu chuyện của anh Tuấn (45 tuổi, ở TP.HCM) sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại đấy!
Khoảng 3 tháng trước, anh cảm thấy đau tức ngực và quyết định đến bệnh viện check. Nhưng plot twist là... đến nơi thì hết đau luôn! Thế là anh nghĩ "chắc ổn rồi" (do mình cũng là dược sĩ mà
Nhưng chỉ 2 tiếng sau, thảm họa ập đến - anh bị nhồi máu cơ tim cấp lúc 1 giờ sáng. Ngưng tim luôn các bạn ơi!
Bác sĩ Nguyễn Thiên Bình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, BV Trưng Vương kể lại: Khi nhập viện, bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở rồi. 5 bác sĩ ở khoa Cấp cứu đã "all in" sốc tim tới 7-8 lần, dùng hẳn 100 ống thuốc hồi dương (thuốc trợ tim adrenaline ấy) để cứu anh.
Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra! Sau 1 tiếng liên tục cấp cứu (trong khi thông thường chỉ 30 phút thôi nhé), anh Tuấn đã có lại mạch và huyết áp. Hú hồn!
Nhưng màn khó nhất vẫn chưa qua - các bác sĩ phải đối mặt với tình trạng suy đa cơ quan, tổn thương gan, thận, não của bệnh nhân.
Sau 1 tháng điều trị cật lực kèm lọc máu, anh có dấu hiệu hồi phục, ngưng thuốc vận mạch, cai được máy thở. Thêm 1 tháng nữa, anh đã tự nói chuyện và sinh hoạt tại giường được rồi. Và giờ thì tim, phổi đã ổn định hẳn!
Bác sĩ Cao Thị Lan Hương, khoa Hồi sức của BV tâm sự: "Lúc bệnh nhân ngưng tim, ekip điều trị đã cố gắng sốc tim đến 7-8 lần. Thật sự có lúc team mình cũng hơi nản vì bệnh nhân suy đa cơ quan, phù phổi cấp, phải lọc máu tới 11 lần, chi phí lên đến hàng trăm triệu Nhưng động lực lớn nhất là người nhà luôn tin tưởng hoàn toàn vào các bác sĩ. Cứu sống được bệnh nhân này là thành quả của cả ekip đấy!"
Takeaway quan trọng từ câu chuyện này:
Nếu bạn bị đau tức ngực kéo dài, lan ra cổ, mặt - đừng có mà chủ quan nhé! Phải vào viện ngay để thăm khám, đừng để xảy ra hậu quả đáng tiếc.
Và nha, giới trẻ cũng đừng nghĩ mình khỏe là không sao đâu! Bệnh nhồi máu cơ tim giờ đang trẻ hóa dữ lắm, nhất là những bạn hút thuốc nhiều. Cẩn thận là trên hết!
Nguồn: kenh14.vn