Dừng tìm kiếm thủy thủ Vinalines Queen bằng máy bay rồi các bạn ơi

64126b487114f507f66f.jpg


Sau 14 ngày miệt mài, việc tìm kiếm các anh thủy thủ trên tàu Vinalines Queen bằng máy bay và tàu chuyên dụng đã chính thức dừng lại từ ngày 8/1. Buồn quá đi mất

Chuyến bay cuối cùng của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng không có kết quả gì, nên từ 8/1 trở đi, toàn bộ hoạt động tìm kiếm bằng các phương tiện chuyên dụng đã phải ngừng luôn rồi.

Sáng 8/1, ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải cho biết, từ hôm đó, việc tìm kiếm các anh thủy thủ tàu Vinalines Queen bằng tàu hay máy bay chuyên dụng không còn triển khai nữa.

Thay vào đó, các cơ quan tìm kiếm cứu nạn của Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines sẽ chỉ phát thông báo tìm kiếm đến các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực thôi. Nếu có thông tin gì thì các tàu thuyền này sẽ báo lại.

"Hôm nay là ngày thứ 14 kể từ khi tàu Vinalines Queen mất tích. Chiến dịch tìm kiếm do Việt Nam áp dụng đối với con tàu này có quy mô chỉ đứng sau cuộc tìm kiếm thuyền viên mất tích do bão Chanchu", ông Vũ chia sẻ.

5265c045d9f306ff5f06.jpg


Trước đó một ngày, trưa 7/1, máy bay tìm kiếm JA8750-Falcon 900 của Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản đã bay lên tìm kiếm nhưng cũng không phát hiện được dấu hiệu nào của các anh thuyền viên cả Đây được coi là nỗ lực cuối cùng của các cơ quan tìm kiếm cứu nạn đối với 22 thuyền viên của tàu.

Để huy động sự giúp đỡ từ người dân địa phương, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines ngày 5/1 đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao và quân đội Philippines đề nghị giúp thông tin tới ngư dân và cư dân quanh khu vực đảo Luzon về chế độ thưởng cho mỗi thủy thủ Vinalines Queen được tìm thấy.

Nhìn lại sự việc, ngày 25/12, đang trên đường vận chuyển 54.400 tấn quặng nickel từ Indonesia sang Trung Quốc, khi đến Đông Bắc đảo Luzon (Philippines), tàu Vinalines Queen thông báo bị nghiêng 18 độ rồi mất liên lạc luôn cùng 23 thuyền viên.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top