Dạo này mình stress lắm vì laptop thiếu cổng kết nối quá trời. Setup bàn làm việc của mình gần như cố định luôn:
Chuột + bàn phím
Ổ cứng di động
USB linh tinh đủ thứ
Trước đây mỗi sáng là một lần "nghi lễ cắm dây", chiều cần mang laptop đi họp lại phải ngồi rút hết ra từng cái. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy mệt người Sau đó mình chuyển sang dùng TC53. Xài được một thời gian rồi, giờ chia sẻ cảm nhận thật cho mọi người nè!
**
Thứ mình thích nhất không phải vì TC53 có nhiều cổng, mà vì nó giúp gom tất cả kết nối về một điểm duy nhất luôn! Hiện tại mình dùng theo kiểu:
- Tất cả thiết bị cắm cố định vào TC53
- Laptop chỉ cần cắm một dây USB thôi
- Buổi sáng cắm vào → mọi thứ hoạt động ngay
- Chiều rút ra → mang đi gọn gàng
Cảm giác này thực sự tiện hơn mình nghĩ nhiều á!
**
Trước đó mình từng dùng hub giá rẻ. Vấn đề thường gặp:
- Ổ cứng truyền file không ổn định, hay giật giật
- Dùng nhiều cổng cùng lúc thì nóng như lò
Với TC53, hiện tại mình chưa gặp những lỗi đó. USB truyền dữ liệu bình thường, dùng lâu cũng không thấy bất thường gì cả.
**
Theo mình thì nó hợp với:
- Người có nhiều thiết bị ngoại vi
- Ai muốn bàn làm việc gọn gàng hơn
Nếu bạn chỉ thỉnh thoảng cắm USB thì có thể không cần đâu. Nhưng nếu mỗi ngày đều phải cắm 4-5 thiết bị, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt luôn đó!
**
TC53 không phải kiểu sản phẩm làm bạn "wow" ngay lần đầu đâu nha.
Nguồn: tinhte.vn