Dùng tay chơi đùa, liệu "màng trinh" có bay màu?

bcfbeeb4adfabee6356b.jpg


Câu chuyện của bạn Hue:

Mình năm nay 23 tuổi, yêu anh ấy được hơn 1 năm rồi. Cách đây 2 tháng thì hai đứa quyết định về chung một nhà luôn, kiểu sống như vợ chồng ấy. Nhưng mà mình vẫn luôn ý thức được chuyện trinh tiết quan trọng lắm nên giữ gìn cẩn thận.

Hai đứa mình chỉ "chơi bên ngoài" thôi, có một lần thì "đi cửa sau" (hậu môn ấy mà). Nhưng mà lần gần đây nhất, anh ấy lại cho tay vào bên trong luôn

Sau hôm đó, mình buồn lắm vì anh ấy lại nghi ngờ mình đã mất trinh từ trước rồi. Nhưng thật sự mình chưa bao giờ làm chuyện này với ai cả! Giờ tâm trạng mình rối bời quá, cảm thấy bị tổn thương, muốn cắt đứt nhưng mà vẫn yêu anh ấy nhiều lắm

Không biết việc anh ấy cho tay vào "cô bé" của mình có làm rách màng trinh chưa nhỉ?

Chuyên gia tư vấn:

Về mặt y học nha, màng trinh thực chất là một lớp màng mỏng ở cửa âm đạo, giống như cái cổng bảo vệ giúp hạn chế vi khuẩn, virus xâm nhập vào bên trong. Khi lần đầu "yêu", có thể sẽ đau và chảy máu một chút, nhưng không phải ai cũng vậy đâu nhé!

Thực ra thì cái màng trinh ấy còn hay mất không liên quan chặt chẽ lắm đến chuyện trinh tiết. Tình cảm hai bạn đã đi đến bước này rồi thì cũng đừng quá coi trọng chuyện đó nữa.

Việc bạn trai cho ngón tay vào "cô bé" thì rất có thể đã làm xước màng trinh rồi đấy. Và bạn cần lưu ý thêm là khi đã quan hệ bằng đường hậu môn, tinh dịch rất có thể dây lên âm đạo và khả năng có thai vẫn xảy ra được nha! ⚠️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top