Món đồ này hóa ra có mục đích thật sự khiến cả trường quay phải "đứng hình" luôn các bạn ơi!
Nhờ có bề dày lịch sử hơn 5.000 năm, Trung Quốc là quốc gia sở hữu cả tấn văn hóa độc đáo lẫn bảo vật siêu quý. Giờ này, đồ cổ đã trở thành "thú vui" sưu tầm của đông đảo người dân. Thậm chí không ít người đổi đời luôn vì vô tình sở hữu được các báu vật xịn sò nha!
Nhờ trào lưu chơi đồ cổ lên ngôi, các chương trình thẩm định cổ vật cũng nhận về vô vàn sự quan tâm từ khán giả, đồng thời khơi dậy niềm đam mê sưu tập di sản lịch sử ở nhiều người. Thực tế thì có rất nhiều trường hợp bất ngờ xảy ra với những người tham gia chương trình, trong đó có case của anh chàng dưới đây.
Khi đến chương trình, anh chàng này mang theo một món đồ có hình dạng khá... kỳ dị. Chia sẻ với MC, anh cho biết mang đến "chiếc tăm" gia truyền từ tổ tiên để xem công dụng thực sự của nó là gì và liệu có thực sự giá trị không.
Mô tả chi tiết hơn, anh chàng cho hay vì đồ vật có chất liệu giống ngọc, dạng hình trụ, được vót nhọn một đầu. Dù không rõ nó dùng làm gì nhưng anh đã tận dụng những góc cạnh của nó như một "chiếc tăm xỉa răng" luôn.
Sau khi nghe xong câu chuyện của anh chàng, các chuyên gia lập tức cẩn thận lấy chiếc "tăm xỉa răng" này ra kiểm tra kỹ càng. Ngay khi quan sát món đồ, các chuyên gia đã nở nụ cười đầy ẩn ý và hỏi: "Khi dùng nó để xỉa răng, anh có ngửi thấy mùi gì lạ không?"
Đáp lại câu hỏi, chủ nhân món đồ thừa nhận: "Thật ra cũng có chút mùi lạ lạ đó..."
Lý giải cho "mùi lạ" này, vị chuyên gia vừa cười vừa cho biết món đồ này thực chất được làm từ thủy tinh diên bối - một phát minh cổ đại của người Trung Quốc. Không giống các loại thủy tinh thường, trên thân thanh thủy tinh này còn có các bọt khí, chứng tỏ niên đại của nó là rất cao. Vậy nên đây chắc chắn là món đồ cổ có giá trị lên tới 60.000 NDT (gần 200 triệu đồng) luôn nha!
Tuy nhiên, khi anh chàng chưa kịp mừng rỡ thì chuyên gia lại tiếp tục tiết lộ bí mật không ngờ về món đồ. Cụ thể, chuyên gia cho biết vào thời cổ đại, Trung Quốc có cả một hệ thống nghi lễ trong đám tang. Khi các hoàng tử quý tộc qua đời, để phong ấn linh hồn, người xưa sẽ bịt kín 9 lỗ hổng trên cơ thể người, còn gọi là "bịt cửu khiếu".
"Miếng ngọc của anh chính là một thanh bịt cửu khiếu như vậy đó! 9 lỗ này bao gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng... và một lỗ là hậu môn." - chuyên gia nói thẳng luôn.
Sau khi nghe kết luận của chuyên gia, tất cả khán giả trong trường quay đều vô cùng... sốc nặng. Còn chủ nhân món đồ thì chỉ biết than thở: "Chắc hôm nay tôi không ăn nổi cơm nữa rồi".
Nguồn: kenh14.vn