Dùng Samsung mà chưa tắt 5 thứ này thì ôi thôi, điện thoại khóc thét đấy!

Dân chơi Samsung ơi, nếu thấy máy lag cà tưng hay pin tụt như "chơi xổ số" thì có thể do mấy tính năng "ăn hại" này đấy! Máy giờ toàn tập trung vào phần mềm, nhưng lại cài sẵn đống settings ngốn pin, làm chậm máy, thậm chí còn... lén lút gửi data của bạn cho Samsung luôn á!

Có nhiều cài đặt vùi sâu trong menu mà mình nên tắt ngay để máy chạy mượt như "tơ lụa" nè:

RAM Plus - "Thánh hại não"

Tính năng này của Samsung cho phép biến bộ nhớ thành RAM ảo từ năm 2021, nghe thì ngon lành nhưng thực tế... éo ổn lắm đâu! Nó dùng zRAM để nén data, nghe fancy nhưng lại ăn CPU liên tục. Nếu máy bạn đã có từ 12GB RAM trở lên rồi thì cái này như... "thừa muối thêm mắm" vậy!

Máy vẫn chạy ngon lành thì cần gì RAM Plus nữa đúng không? Tất nhiên nếu máy giá rẻ hoặc RAM dưới 8GB thì có thể thử xem sao. Còn không thì vào Cài đặt > Pin và bảo trì thiết bị > Bộ nhớ > RAM Plus tắt đi cho nhẹ người!

0f7f60ffa0644b46802c.jpg


Dịch vụ Tùy chỉnh - "Kẻ lén lút data"

Setup máy mới mà cứ spam "Tiếp theo" liên tục phải không nè? Thế là bạn đã vô tình bật Dịch vụ Tùy chỉnh mà không biết rồi đó! Nghe thì "trải nghiệm cá nhân hóa" ngon lành, nhưng thực tế Samsung đang "đu trend" thu thập data của bạn đấy!

Họ lấy hết từ ngôn ngữ, ứng dụng, nhạc, ảnh, danh bạ, lịch sử web, đến cả vị trí nữa cơ! Kiểu "all in" luôn á! Bạn có thể tự custom máy mà không cần "share" mấy thứ nhạy cảm này đâu.

Vào Cài đặt > Tài khoản Samsung > Bảo mật và quyền riêng tư rồi tắt Dịch vụ Tùy chỉnh đi là xong. Privacy trước tiên mà! ✋

Scene Optimizer - "Thánh phá ảnh"

Camera Samsung chụp ngon đấy, nhưng mà bật Scene Optimizer lên thì... RIP ảnh đẹp! Nó làm ảnh nhìn rực rỡ "ảo ma" nhưng lại tạo tone cam giả trân, vỡ hạt khi zoom, nhiễu khi thiếu sáng. Tệ nhất là không undo được vì nó lưu luôn file gốc!

Nếu bạn hay edit ảnh sau thì đây là disaster thật sự đó! Tắt nó đi nếu muốn ảnh chân thực hơn, nhưng lưu ý là sẽ khó chụp document trong điều kiện thiếu sáng hơn tí. Trade-off mà, chấp nhận thôi!

Lift to Wake - "Tính năng thừa thãi"

Ngày xưa cái này còn cool, nhưng giờ... nó chỉ toàn gây drama thôi! Nhấc máy lên là sáng màn hình nghe thì tiện nhưng thực tế hay bị kích hoạt nhầm, gọi điện "ma" lung tung á!

a618aaa180fadd06fe4d.jpg


Lấy máy ra khỏi túi là có thể đã mở khóa rồi, nên Lift to Wake kiểu... "for what?" Thêm nữa nó còn hoạt động "mood" lắm, lúc cần thì không chịu sáng! Mở khóa mặt và vân tay giờ đã nhanh như chớp rồi, cái này thừa thật đó!

Edge Panels - "Di tích thời màn hình cong"

Hồi Samsung làm màn hình cong thì Edge Panels còn "xịn xò", vuốt từ cạnh màn hình để mở app, contact, tool... Nhưng giờ màn hình đã phẳng rồi thì nó chỉ còn là "nỗi khổ" thôi!

Chơi game bị cản trở, lướt web tự nhiên hiện lên che mất nội dung đang đọc... Bực mình vô cùng luôn á! Samsung còn đang "bỏ rơi" tính năng này, One UI 7 trở lên còn không cho tải Edge Panels từ Galaxy Store nữa cơ!

Nếu bạn thuộc hội "không bao giờ dùng" hoặc "giờ mới biết nó tồn tại" thì vào Cài đặt > Hiển thị > Bảng điều khiển cạnh tắt đi cho nhẹ mắt! Bye bye cái tab màu bạc khó chịu đó!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top