Dùng robot hút bụi bắt quả tang vợ ngoại tình, anh chồng thắng kiện nhưng phải ngồi tù 5 tháng

1f472427696ab17d617c.jpg


Ủa là sao trời? Có bằng chứng vợ "đánh úp" rồi mà vẫn phải vào tù, cái kết này ai ngờ được đâu

Theo South China Morning Post (SCMP), vụ việc drama khét lẹt này vừa được tòa án Đài Loan công bố. Còn danh tính các nhân vật chính thì được giấu kín nha các bạn.

Chuyện là anh chồng này kết hôn từ năm 2021, sống chung với bố mẹ. Ngoài ra hai vợ chồng còn có thêm một căn nhà ở Quý Sơn, thành phố Đào Viên để đi nghỉ dưỡng thỉnh thoảng.

Đến tháng 9/2023, anh phát hiện ra một chiếc bàn chải đánh răng lạ hoắc ở căn nhà. Sus quá ha! Nghi ngờ vợ có biến, anh check camera bãi đỗ xe và phát hiện có một anh "lạ lùng" từng chở vợ mình về rồi ở lại qua đêm luôn. Nhưng mà chưa có bằng chứng thực sự về mối quan hệ giữa hai người.

9ba7653617f240c2ab2f.jpg


Plot twist: Dùng robot hút bụi làm thám tử

Ngày 24/12/2023, anh chồng nghĩ ra chiêu "thiên tài" là dùng app điều khiển robot hút bụi từ xa. Ban đầu anh bảo chỉ định bật chức năng nói chuyện với vợ thôi. Nhưng khi bật camera lên thì ơ kìa, phát hiện có thêm một "đàn anh" khác trong nhà

Thế là anh bật luôn chức năng quay phim để hốt bằng chứng. Camera trên robot ghi lại hết cảnh vợ ôm "crush", thay đồ và cả lúc không mặc gì nữa.

Có bằng chứng rồi, anh chồng đâm đơn kiện vợ và "người thứ ba", đòi bồi thường 2 triệu Đài tệ (khoảng 63.000 USD).

Tòa án dân sự xét thấy mối quan hệ của hai người "vượt quá giới hạn friendzone" rõ ràng. Kết quả: Hai người phải liên đới bồi thường cho anh chồng 500.000 Đài tệ.

Thắng kiện xong mà phải... ngồi tù?!

Tưởng đâu happy ending, ai dè còn tiếp nữa! Người vợ ngược đòi, tố cáo chồng quay lén hình ảnh riêng tư của mình

Anh chồng biện minh là mình làm vậy để bảo vệ quyền lợi trong hôn nhân, tìm chứng cứ vợ không chung thủy thôi mà. Video này tòa cũng đã chấp nhận làm bằng chứng rồi cơ mà? Nhưng Tòa án địa phương Đào Viên không ưng!

Tòa phán: Dù vợ chồng phải chung thủy với nhau, nhưng không có nghĩa là được tự do theo dõi hay quay lén đời tư của người kia nhé.

Tòa cũng thừa nhận việc tìm bằng chứng ngoại tình khó khăn thật, nhưng phải làm theo cách tôn trọng quyền riêng tư tối đa.

Đặc biệt, người vợ có full quyền riêng tư trong chính căn nhà của mình, nhất là khi đang "không mặc gì"

Tòa còn chỉ ra rằng đoạn video không phải quay tình cờ đâu. Anh chồng chỉ bật ghi hình sau khi phát hiện có người đàn ông khác trong nhà, chứng tỏ là chủ động thu thập hình ảnh.

Anh chồng có lập luận là robot hút bụi có đèn và âm thanh báo hiệu khi hoạt động mà. Nhưng tòa bảo không đủ bằng chứng chứng minh người vợ biết mình đang bị quay hay đồng ý với chuyện này.

Kết cục: 5 tháng tù hoặc phạt 150.000 Đài tệ

Cuối cùng, anh chồng bị kết án 5 tháng tù vì hành vi trái phép quay lén hình ảnh riêng tư. Có thể đổi sang nộp phạt 150.000 Đài tệ thay vì vào tù. Vụ án vẫn còn có thể kháng cáo.

Câu chuyện này viral ngay trên mạng xã hội Đài Loan. Một phe thì thương anh chồng, vừa bị cắm sừng vừa bị xử lý hình sự vì cách kiếm bằng chứng

Phe còn lại thì ủng hộ phán quyết của tòa, cho rằng kết hôn rồi không có nghĩa là mất quyền riêng tư nha mọi người.

Vụ này đặt ra câu hỏi khó nhằn: Khi nghi ngờ người yêu ngoại tình, liệu mình có thể dùng mọi cách để tìm bằng chứng không, hay ngay cả trong hôn nhân, quyền riêng tư vẫn là ranh giới không thể vượt qua? ‍♀️

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top