BoBibi6647
New member
Làm sao để không vô tình bỏ bẵng nửa kia hoặc quên mất nhu cầu được yêu thương của chính mình trong những ngày sắp Tết bận mịa rộn?
Năm hết Tết đến là lúc ai cũng bận như con quay, lắm khi chẳng còn chút thời gian nào cho "chuyện riêng tư" của vợ chồng. Đúng là thứ tự ưu tiên của mỗi người lúc nào cũng khác nhau thôi, nhưng mà tình dục cũng chính là "liều thuốc hồi sinh" cực mạnh cho bất kỳ ai đang trong giai đoạn căng não vì đống trách nhiệm và nghĩa vụ tràn ngập đấy nhé!
Bận rộn, căng thẳng sẽ sinh ra hormone "ế ẩm"
Đừng để mấy hình ảnh trên TV hay mạng xã hội làm bạn lầm tưởng nhé - kiểu những chị đẹp đang ngồi thư giãn trong vườn xinh, dưỡng da sang chảnh và đón Tết như đi resort vậy. Còn thực tế của bạn thì sao? Đây này: Cả đống trách nhiệm chồng chất của mấy ngày áp Tết, lũ trẻ nghịch phá không biết mệt, và một nửa kia luôn về nhà trễ vì nhậu tất niên hoặc về với bộ dạng mệt rũ, đầu bù tóc rối, quần áo nhăn nhúm như chó cắn. Bạn còn thấy chán hơn khi nhớ lại những "kịch bản yêu" ngàn lần như một, với những động tác nhắm mắt cũng thuộc nằm lòng rồi. Trong tình huống đó, bảo bạn chuẩn bị tinh thần cho một cuộc "yêu" nồng cháy cũng khó lắm đúng không?
Cuộc sống hàng ngày đầy chán nản và căng thẳng, nếu không tìm cho mình một niềm vui tinh thần thì fix sao được. Các nhà khoa học còn bật mí thêm rằng, trạng thái căng thẳng còn sinh ra prolactin - một loại chất được gọi là hormone độc thân luôn, vì nó làm giảm ham muốn tình dục đó nha!
Hôn nhân là "trung tâm" của chuyện tình dục không/hoặc ít cảm xúc. Trong dịp nhạy cảm như những ngày cận Tết, thực tế này còn trầm trọng hơn nữa. Nghe bi quan thiệt, nhưng chắc ít người phủ nhận lắm, ít nhất là trong thâm tâm. Từng có một chị doanh nhân nói rằng lý do chị thuê người giúp việc không phải vì quá bận mà là vì không muốn chiều nào cũng phải nấu cơm. Những hoạt động giống y chang nhau sẽ khiến chị stress. Chị vừa đúng vừa không đúng. Đành rằng việc nấu ăn hàng ngày cũng gây áp lực, nhưng nếu nấu với tâm thế đây là lúc thư giãn, chăm chút từng động tác, thử nghiệm công thức mới cho món cũ... chắc chắn thời gian nhàm chán này sẽ trở nên thú vị hơn nhiều. Tương tự trong chuyện "yêu" nè, nếu hai người làm đều đều ngàn lần như một trong chuỗi hoạt động lập trình sẵn, thì mãi mãi chỉ là "công nhân tình dục" thôi. Chuyện gì trong đời cũng cần sáng tạo, sex không nằm ngoài phạm vi này đâu nhé!
Các "sáng kiến" sẽ đến từ đâu?
Trước tiên, bạn cần trở thành một "phiên bản mới" trong mắt người kia. Muốn vậy thì không có cách nào tốt hơn là biến mất khỏi tầm mắt người ấy một lúc, cho dù hai người đang chung địa chỉ thường trú và gần như không có nhiều cơ hội ra ngoài. Nhưng ngay cả trong một căn nhà chật chội, cũng không khó để tạo không gian riêng đâu. Bạn có thể đọc sách tại bàn ăn ở phòng bếp trong khi anh ấy xem tennis trên tivi. Hoặc là bạn tưới cây, xới đất trong mấy chậu cây xinh xinh ngoài ban công sau khi đã phân công chồng xúc cơm cho cô gái út. Những khoảng thời gian một mình này sẽ giúp bạn sạc lại năng lượng và đồng nghĩa bạn sẽ có những điều mới mẻ để chia sẻ khi hai người bên nhau nè!
Được ăn khi thèm, cái thèm tạo cảm giác ngon gấp bội. Tôi đang nói về thực phẩm hả? Đúng rồi. Nhưng cũng hoàn toàn áp dụng được cho chuyện ấy luôn đó. Sự thèm muốn xúi giục người ta đến với nhau, sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại. Đắm đuối, thèm nhớ có mật mã riêng, rất nhiều khi do cảm giác lạ mang lại. Bởi thế mới có những mối tình ngoài luồng hấp dẫn người ta lạ thường, bất chấp mọi ngăn cấm. Cũng dễ hiểu thôi, "món" đã quen mà lại chỉ cần quờ tay là có làm sao sánh được với món thỉnh thoảng mới được ăn, mà lại phải ăn trong tình trạng lén lút chứ. Nhưng một mối tình ngoài luồng rất thường kèm theo vô vàn hệ lụy và tin tôi đi, khi bạn yêu trong sợ hãi, cảm giác hưng phấn giảm sút rất nhiều, thậm chí nhiều khi bị triệt tiêu luôn.
Nguồn: soha.vn
Năm hết Tết đến là lúc ai cũng bận như con quay, lắm khi chẳng còn chút thời gian nào cho "chuyện riêng tư" của vợ chồng. Đúng là thứ tự ưu tiên của mỗi người lúc nào cũng khác nhau thôi, nhưng mà tình dục cũng chính là "liều thuốc hồi sinh" cực mạnh cho bất kỳ ai đang trong giai đoạn căng não vì đống trách nhiệm và nghĩa vụ tràn ngập đấy nhé!
Bận rộn, căng thẳng sẽ sinh ra hormone "ế ẩm"
Đừng để mấy hình ảnh trên TV hay mạng xã hội làm bạn lầm tưởng nhé - kiểu những chị đẹp đang ngồi thư giãn trong vườn xinh, dưỡng da sang chảnh và đón Tết như đi resort vậy. Còn thực tế của bạn thì sao? Đây này: Cả đống trách nhiệm chồng chất của mấy ngày áp Tết, lũ trẻ nghịch phá không biết mệt, và một nửa kia luôn về nhà trễ vì nhậu tất niên hoặc về với bộ dạng mệt rũ, đầu bù tóc rối, quần áo nhăn nhúm như chó cắn. Bạn còn thấy chán hơn khi nhớ lại những "kịch bản yêu" ngàn lần như một, với những động tác nhắm mắt cũng thuộc nằm lòng rồi. Trong tình huống đó, bảo bạn chuẩn bị tinh thần cho một cuộc "yêu" nồng cháy cũng khó lắm đúng không?
Cuộc sống hàng ngày đầy chán nản và căng thẳng, nếu không tìm cho mình một niềm vui tinh thần thì fix sao được. Các nhà khoa học còn bật mí thêm rằng, trạng thái căng thẳng còn sinh ra prolactin - một loại chất được gọi là hormone độc thân luôn, vì nó làm giảm ham muốn tình dục đó nha!
Hôn nhân là "trung tâm" của chuyện tình dục không/hoặc ít cảm xúc. Trong dịp nhạy cảm như những ngày cận Tết, thực tế này còn trầm trọng hơn nữa. Nghe bi quan thiệt, nhưng chắc ít người phủ nhận lắm, ít nhất là trong thâm tâm. Từng có một chị doanh nhân nói rằng lý do chị thuê người giúp việc không phải vì quá bận mà là vì không muốn chiều nào cũng phải nấu cơm. Những hoạt động giống y chang nhau sẽ khiến chị stress. Chị vừa đúng vừa không đúng. Đành rằng việc nấu ăn hàng ngày cũng gây áp lực, nhưng nếu nấu với tâm thế đây là lúc thư giãn, chăm chút từng động tác, thử nghiệm công thức mới cho món cũ... chắc chắn thời gian nhàm chán này sẽ trở nên thú vị hơn nhiều. Tương tự trong chuyện "yêu" nè, nếu hai người làm đều đều ngàn lần như một trong chuỗi hoạt động lập trình sẵn, thì mãi mãi chỉ là "công nhân tình dục" thôi. Chuyện gì trong đời cũng cần sáng tạo, sex không nằm ngoài phạm vi này đâu nhé!
Các "sáng kiến" sẽ đến từ đâu?
Trước tiên, bạn cần trở thành một "phiên bản mới" trong mắt người kia. Muốn vậy thì không có cách nào tốt hơn là biến mất khỏi tầm mắt người ấy một lúc, cho dù hai người đang chung địa chỉ thường trú và gần như không có nhiều cơ hội ra ngoài. Nhưng ngay cả trong một căn nhà chật chội, cũng không khó để tạo không gian riêng đâu. Bạn có thể đọc sách tại bàn ăn ở phòng bếp trong khi anh ấy xem tennis trên tivi. Hoặc là bạn tưới cây, xới đất trong mấy chậu cây xinh xinh ngoài ban công sau khi đã phân công chồng xúc cơm cho cô gái út. Những khoảng thời gian một mình này sẽ giúp bạn sạc lại năng lượng và đồng nghĩa bạn sẽ có những điều mới mẻ để chia sẻ khi hai người bên nhau nè!
Được ăn khi thèm, cái thèm tạo cảm giác ngon gấp bội. Tôi đang nói về thực phẩm hả? Đúng rồi. Nhưng cũng hoàn toàn áp dụng được cho chuyện ấy luôn đó. Sự thèm muốn xúi giục người ta đến với nhau, sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại. Đắm đuối, thèm nhớ có mật mã riêng, rất nhiều khi do cảm giác lạ mang lại. Bởi thế mới có những mối tình ngoài luồng hấp dẫn người ta lạ thường, bất chấp mọi ngăn cấm. Cũng dễ hiểu thôi, "món" đã quen mà lại chỉ cần quờ tay là có làm sao sánh được với món thỉnh thoảng mới được ăn, mà lại phải ăn trong tình trạng lén lút chứ. Nhưng một mối tình ngoài luồng rất thường kèm theo vô vàn hệ lụy và tin tôi đi, khi bạn yêu trong sợ hãi, cảm giác hưng phấn giảm sút rất nhiều, thậm chí nhiều khi bị triệt tiêu luôn.
Nguồn: soha.vn