PandaPho99
New member
Sống trên đời này, dù có cố gắng thế nào thì vẫn không thoát khỏi cảnh bị hiểu lầm hay "ăn gạch" từ lời thị phi Trang Tử có câu cực hay: "Trời đất vĩ đại nhưng chẳng nói gì. Bốn mùa có quy luật rõ ràng nhưng đâu có thèm bàn tán gì đâu". Hiểu được điều này, những lời ra tiếng vào bên ngoài sẽ chẳng làm mình phải đau đầu nữa đâu!
Đừng cố đánh thức người đang giả vờ ngủ
Trang Tử từng nói: "Người đời thường thích những ai đồng tình với mình, ghét những ai có quan điểm khác. Việc thích hay ghét này là vì họ muốn tỏ ra hơn người khác thôi".
Con người ai cũng khác ai, mỗi người một hoàn cảnh, một cách suy nghĩ riêng. Không ai hiểu rõ mình bằng chính bản thân mình cả. Chính vì không hiểu, không đồng cảm được nên người ta mới "cà khịa", thậm chí còn cố tình ác ý nữa
Với những người không muốn hiểu thì cố gắng giải thích cũng như đánh thức người đang giả ngủ vậy - tốn công vô ích!
Có câu chuyện kể rằng năm xưa, vua Solomon gặp một kẻ ngốc trên phố. Ông hỏi: "Ta có thể cho ngươi sự khôn ngoan, ngươi muốn không?".
Kẻ ngốc đáp: "Có khôn ngoan để làm gì?".
Vua Solomon giải thích: "Nếu khôn ngoan, ngươi sẽ sống dễ dàng hơn, kiếm đồ ăn mỗi ngày". Ai ngờ kẻ ngốc lại đáp: "Vậy chẳng bằng ông mang luôn đồ ăn đến cho tôi"
Với những người không muốn nghe, không muốn tiếp thu thì tốn time với họ không chỉ vô ích mà còn tự làm khổ mình nữa. Người muốn hiểu sẽ không cần bạn phải tốn công giải thích dài dòng đâu.
Thời gian của mình có hạn, đừng lãng phí vào việc vô bổ nhé!
Cẩn thận với những người quá thân thiện
Ai cũng biết câu: vẽ rồng, vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Có một kiểu người khi gặp ai cũng cười toe toét, nhiệt tình chào hỏi, tâng bốc người khác lên tận mây xanh
Với những người kiểu này phải đặc biệt cẩn thận đấy. Rất có thể người đâm sau lưng bạn chính là họ đó!
Ngày xưa dưới thời Đường Huyền Tông, có Lý Lâm Phủ và Lý Thích đều là quan trong triều. Lý Lâm Phủ ghen ghét, muốn hãm hại Lý Thích nhưng vẫn tỏ ra thân thiết lắm.
Một hôm, hắn tìm đến nói với Lý Thích: "Tôi nghe nói trên Hoa Sơn có mỏ vàng siêu to, nếu khai thác được thì nguồn lợi khủng cho đất nước lắm.
Đáng tiếc bệ hạ không biết, còn ngài thì được tín nhiệm lắm, hay là ngài thử đề xuất với bệ hạ xem sao".
Lý Thích tin ngay, lập tức chạy đến gặp Hoàng thượng để bàn chuyện này. Đường Huyền Tông nghe vậy rất hào hứng, gọi ngay Lý Lâm Phủ lên bàn luận.
Lúc này Lý Lâm Phủ lại nói: "Chuyện này thần biết từ lâu rồi, nhưng Hoa Sơn là long mạch của Đại Đường, làm sao có thể tùy tiện đào bới. Kẻ khuyên ngài khai thác chỗ đó thực sự không có ý tốt đâu".
Để tránh bi kịch như Lý Thích, phải cẩn thận với những người nói lời ngon ngọt, nhường lợi ích mà không đòi hỏi gì ngược lại.
Vì đời đâu có ai cho không cái gì cả. Có khi đang giúp người kiếm tiền thì người ta lại "đâm sau lưng" mình đấy
Đừng áp đặt người khác
Cuộc sống mỗi người một cảnh, mỗi người có cái ấm lạnh riêng. Mỗi người có cảm nhận, mục tiêu khác nhau. Không thể lấy cảm nhận, mục tiêu của người này ép lên người kia được.
Năm đó, Trang Tử sang thăm Huệ Tử đang làm tể tướng nước Lương. Có người nói với Huệ Tử rằng Trang Tử sang để tranh ngôi tể tướng. Huệ Tử lo sợ, sai người đi tìm Trang Tử khắp nơi suốt ba ngày đêm. Khi gặp mặt, Trang Tử nói:
"Ông có biết con chim phượng ở phương Nam không?
Khi nó bay từ biển Nam lên biển Bắc, không phải cây ngô đồng thì không đậu, không phải hột luyện thì không ăn, không phải nước suối ngọt thì không uống.
Một con chim cú đang rỉa xác chuột, thấy phượng bay ngang liền sợ bị tranh ăn, ngửa lên nhìn và kêu to để dọa nó. Giờ ông vì cái ngôi tể tướng nước Lương mà cũng muốn kêu dọa tôi sao?
Tôi không phải ông nên không biết được ông nghĩ gì, nhưng ông không phải cá thì đương nhiên không biết được niềm vui của cá rồi".
Nguồn: soha.vn