Đừng như hai "chị em" Khuê (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) và Kod (Công Chúa Cát) đều vì tiền đàn ông mà tự chuốc khổ!

MinHong1127

New member
b1e0d6d5f2cec49ed0c1.jpg


Khuê (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) và Kod (Công Chúa Cát) - hai nữ chính của hai bộ phim truyền hình đình đám nhất Việt Nam và Thái Lan sao lại lận đận giống nhau đến vậy trời ơi!

Dù có vì lí do gì đi chăng nữa thì các nàng ơi, chớ có phụ thuộc vào tiền của cánh mày râu như hai cô nàng dưới đây nhé! Nhìn mà thương đến xót xa luôn á

8aad9b2f2602dd84e01f.jpg


Vốn là một cô gái độc lập, tự chủ, một sinh viên năm cuối với tương lai xịn sò rộng mở, ai ngờ có ngày Khuê (Hồng Diễm) lại vì "ăn cơm trước kẻng" mà cưới vội để rồi vứt bỏ cả tương lai. Từ một sinh viên gương mẫu sắp tốt nghiệp, Khuê hóa thành bà mẹ bỉm sữa chẳng biết gì ngoài ở nhà chăm chồng con. Không đi làm, lại có nhà ngoại nghèo khó, Khuê trở thành người phụ thuộc hoàn toàn vào túi tiền của ông xã.

c3db95aa519595174dbd.jpg


Là người nội trợ phải lo đủ thứ chi phí trong nhà nhưng từ mớ rau, lạng thịt đến chuyện học phí của con, Khuê đều phải chịu sự kiểm soát của chồng. Đã vậy mẹ ruột cô còn suốt ngày vòi vĩnh vì nghĩ con gái mình giàu có, kết quả Khuê bị kẹp giữa một ông chồng keo kiệt và một người mẹ tham lam. Năm đó Khuê không sai khi cưới Thái nhưng cô đã sai khi tin rằng Thái sẽ cả đời ở bên mình, sai khi chọn ở nhà làm tròn nghĩa vụ của một người vợ. Nếu cô quyết định học tiếp rồi trở thành một người phụ nữ tự chủ về tài chính, một cô vợ biết nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn thì có lẽ hôm nay Khuê đã không phải chứng kiến chồng mình sánh đôi bên nhân tình trẻ đẹp rồi

e0e16923aad05334e34e.png


f2e9b6da0fb1d200137c.png


0d39847b05b84e4f9b9a.jpg


Nếu Khuê bất đắc dĩ phải phụ thuộc vào ví tiền của chồng thì Kod (Baifern Pimchanok) lại tự nguyện làm... "nô lệ" vì tiền của anh em nhà Ki (Dan Worrawech). Sinh ra đã mồ côi, Kod phải sống trong cô nhi viện, phải vất vả kiếm sống từ khi còn nhỏ xíu, cô hiểu quá rõ giá trị của đồng tiền. Vì muốn cuộc sống dư giả, muốn có tiền học đại học mà Kod đã tự nguyện làm "nô lệ" của riêng Ji (March), thậm chí là làm mẹ cho đứa con mà Ji vô tình có được sau một lần vui chơi để lại hậu quả.

Tiền của Ji có thể giải quyết mọi chuyện - Kod nghĩ vậy! Nhưng vì tiền của Ji mà Kod đánh mất cả tương lai luôn, cô phải làm mẹ đơn thân, phải mang tiếng là vợ bé của một anh đại gia nhiều tiền và khổ nhất là phải cưới anh trai của Ji để Ji được thuận lợi kết hôn với người khác. Chẳng biết đời Kod rồi sẽ đi về đâu khi mà giờ đây cô phải sống với một người mà mình không yêu, phải đợi đến ngày li hôn rồi tiếp tục cuộc đời đơn độc

74df8c3df53d6cc6f89f.png


ee64d4272e03ddfd313c.png


Thật sự là nhìn hai chị này mà rút ra bài học đắt giá: phụ nữ phải tự chủ tài chính, đừng bao giờ phụ thuộc hoàn toàn vào tiền của đàn ông nhé! Bạn nghĩ sao về số phận của hai nàng này?

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top