CamKute4589
New member
Cố gắng flex là mình ổn nhưng thực ra nước mắt đang ngập lụt bên trong...
Có thể trong mắt thiên hạ, tớ trông có vẻ ổn lắm. Nhưng mà tớ cũng là con người thôi, có lúc chán đời muốn xỉu, chán cả việc phải mở mắt ra và thở cái không khí trên đời này luôn ý Nhưng nghĩ lại thì không thể chán những thứ đó được, nên tớ chọn cách... chán tóc tai, chán luôn vẻ ngoài của bản thân.
Tớ đã "biến hình" không biết bao nhiêu kiểu tóc trong năm vừa rồi. Thậm chí có lúc nghĩ bụng định đi cạo trọc đầu luôn cho rồi Tớ đang vùng vẫy giữa đống suy nghĩ loạn xị ngầu của chính mình. Vùng vẫy để đối mặt với sự ghét bản thân, ghét cả người xung quanh nữa. Không phải lúc nào tớ cũng ổn đâu, và tớ chỉ muốn nói thật với cậu rằng: CHẲNG CÓ AI HOÀN TOÀN ỔN ĐỊNH 100% CẢ NHÉ!
Cậu đừng có mà xem một cái video ngắn ngủn rồi thấy người ta bảo cuộc đời họ luôn vui là tin liền nhé. Đừng vì đọc một cái status viết về cuộc sống màu mè của một người lạ trên mạng, đừng vì những gì "đẹp tuyệt vời" họ đăng lên mà tự nuôi dưỡng ảo tưởng về một cuộc đời hoàn hảo không tì vết Tớ biết mà, hằng ngày vẫn có người luôn cảm thấy áp lực từ chính niềm hạnh phúc của người khác. Cậu sẽ bắt đầu tự hỏi làm sao họ có được cuộc sống đó, tại sao mình lại không làm được, rồi ngồi đó nhìn lại những lần mình fail dù đã cố gắng hết sức. Cậu ngồi đó tự nguyền rủa bản thân trong vô thức luôn á.
Cậu ơi, tớ chỉ muốn nói thật là: Cuộc sống này vốn dĩ là chuỗi ngày phải chiến đấu liên tục. Khoan hãy nói đến chuyện phải cạnh tranh với thiên hạ đã. Cuộc chiến đó vẫn diễn ra thầm lặng mỗi ngày trong chính thể xác và tinh thần của cậu đó Mỗi sáng thức dậy, cậu phải đấu tranh với cơn lười của chính mình. Mỗi khi thấy đồ ăn ngon, cậu phải đấu tranh cho cân nặng của chính mình. Mỗi khi có hẹn một đêm nhậu nhẹt bù khú với hội bạn, cậu lại phải đấu tranh vì sức khỏe của chính mình.
Người ta bảo mất 21 ngày để hình thành một thói quen, nhưng hiếm ai nhắc nhở cậu rằng chỉ cần một ngày để phá vỡ tất cả luôn á Chúng mình không phải robot đâu. Sự vui vẻ bình an cũng chẳng phải thứ có thể cài đặt sẵn trong cuộc đời của bất kỳ ai. Tất cả đều là sự đấu tranh, duy trì và tìm kiếm. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, mỗi nhịp thở.
Nếu từ hôm nay, cậu đọc được một bài viết tích cực, một tấm ảnh sắc màu hay một đoạn video về cuộc sống vui vẻ của ai đó. Tớ mong rằng, thay vì tiếp tục tự nguyền rủa bản thân bằng niềm vui của người khác, hãy đón nhận những cảm xúc tích cực mà họ truyền đến cậu nhé
Và cậu sẽ ổn thôi.
Khi cậu dám đấu tranh.
Nguồn: kenh14.vn