Việt Hà, hay còn được biết đến với cái tên thân mật là Mia, hiện đang là sinh viên năm 2 ngành Truyền thông Quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Theo lời Hà tự nhận, cô nàng có cái đầu "lớn trước tuổi" vì đã phải vật lộn với hàng tá suy nghĩ, lo toan và những câu hỏi về định hướng cuộc đời từ rất sớm.
Hành trình "lạc trôi" tìm ước mơ thật sự
"Khác với đám bạn cùng lứa, mình đã bắt đầu nghĩ lung tung về tương lai từ hồi mới lớp 8 thôi. Trong đầu lúc nào cũng bị ám ảnh bởi câu hỏi: mai sau mình sẽ trở thành người như thế nào, ước mơ thực sự của mình là gì nhỉ? Ở cái tuổi đó, mình đã phải vật lộn với một mớ bòng bong suy nghĩ để xác định xem mình là ai và mình thực sự muốn gì."
"Hồi đó mình siêu mê xem các Youtubers trên Youtube. Thi thoảng ở nhà lại cosplay các anh chị ấy, lấy máy ra quay rồi tự ngồi nói chuyện một mình trong phòng luôn Càng lớn mình càng nhận ra là mình cực kỳ hứng thú với việc chia sẻ câu chuyện của bản thân cho người khác nghe. Mình có thể ngồi nói liên tục suốt 1 tiếng đồng hồ về một vấn đề mình quan tâm mà không thấy mệt. Lúc đó mình mới ngộ ra rằng mình muốn trở thành người có thể chia sẻ và mang lại giá trị từ câu chuyện của mình, và ngành Truyền thông chính là thứ cực kỳ match với passion này. Sau khi hiểu được mình muốn gì, mình đã bắt đầu research siêu nhiều trên mạng về việc học Truyền thông ở Việt Nam, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về sở thích của bản thân."
"Nhưng mà sau khi hiểu rõ hơn về chính mình, mình mới chợt nhận ra rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu của cả một rừng vấn đề khác thôi."
Khi sự tự ti vô tình trở thành "rào chắn vô hình"
"Mình thấy bản thân cực kỳ may mắn khi được sinh ra trong một gia đình luôn tôn trọng và ủng hộ mọi dự định, nguyện vọng của mình. Vì vậy từ khi bắt đầu quyết định chạy theo đam mê, mình chưa một lần gặp khó khăn khi phải đối mặt với gia đình cả. Nhưng lạ thay, mình lại tự đưa mình vào 'thế khó' khi luôn bắt bản thân phải trở nên thật hoàn hảo. Lúc đó mình nghĩ rằng chỉ khi nào mình hoàn hảo thì mới có thể truyền cảm hứng cho người khác. Trong mắt mình, các Influencers đều là những người siêu giỏi giang, sáng tạo và tự tin. Còn mình - một đứa đang tuổi trưởng thành, cần học hỏi nhiều và chưa thực sự tự tin vào bất kỳ điều gì mình đang có - đành chấp nhận gác những dự định ấy lại, cứ chờ tới khi mình thực sự đủ giỏi như mình mong muốn. Nhưng rồi đôi lúc mình lại dùng điều này làm cái cớ để trì hoãn tất cả mọi thứ, tự nhủ: thôi từ từ rồi học hỏi dần đi đã Và mình đã tiếp tục 'ấn nút pause' kể từ lúc đó cho tới năm lên đại học."
Thay đổi mindset = thay đổi cuộc chơi
"Tới một ngày, mình tình cờ đọc được câu nói: 'Đừng chờ đợi sự hoàn hảo thì mới bắt đầu, hãy bắt đầu với những gì chúng ta có.' Câu nói này đã vô tình thay đổi toàn bộ mindset của mình ngay lập tức, khiến mình nhận ra rằng: vốn dĩ trên đời này chả có cái gì là hoàn hảo cả. Là một con người bình thường với cuộc sống bình thường, chuyện bản thân chưa đủ giỏi, chưa đủ tốt, có khuyết điểm ở vài thứ thực sự chẳng phải chuyện to tát gì đâu. Việc mình cố gắng chạy đua để ép bản thân vào 'trạng thái hoàn hảo' vốn là điều mission impossible. Hơn nữa, việc lấy lý do rằng mình cần phải đủ giỏi, đủ tốt, chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ để biện minh cho sự lười biếng của mình thôi."
"Vì vậy mình đã quyết định không chờ đợi nữa mà trực tiếp bắt tay vào thử sức mình với các công việc sáng tạo nội dung luôn. Mình đã từng làm việc ở mảng Video content cho một công ty trong khoảng thời gian ngắn. Hiện tại mình vẫn đang hoạt động với vai trò CTV Video content cho một trung tâm ngoại ngữ. Bên cạnh đó mình cũng đã lập một kênh Youtube riêng tên 'meetdemia' và quyết tâm sẽ thực sự nghiêm túc với việc sáng tạo nội dung trên nền tảng này. Tuy ở thời điểm hiện tại mình chưa đạt được nhiều kết quả nổi bật và còn gặp một số khó khăn - chẳng hạn như việc kênh Youtube cũ bị mất nên phải xây dựng lại từ đầu - nhưng mình cảm thấy tự hào về việc mình đã bước ra khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn đeo bám suốt nhiều năm ấy để làm được những điều mình muốn."
Hãy cứ thử đi, nếu bạn muốn!
"Chính vì chúng ta chẳng thể biết giới hạn khả năng của bản thân ở đâu, nên nếu không 'thử' thì cũng chẳng còn cách nào khác để biết cả. Mình cũng hiểu rằng tất cả bạn trẻ chúng ta ở thời điểm này không phải ai cũng có thể hiểu rõ bản thân cần gì và muốn gì. Còn có rất nhiều người đang mông lung với việc con người thật của mình là ai. Nhưng thực sự nếu bạn không trực tiếp thử thì sẽ rất khó để biết bạn muốn gì. Hãy cứ thử một lần lấy hết dũng khí, tự tin làm những công việc khiến bạn cảm thấy vui vẻ, hoặc đơn giản hơn là tìm một cái gì đó mới mẻ để tập trung học hỏi. Sẽ chẳng có gì là thừa thãi khi chúng ta đầu tư vào bản thân mình cả. Và kể cả bạn có thất bại cũng chẳng sao đâu, vì chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để bắt đầu lại một lần nữa. Chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều nếu mỗi sáng thức dậy bạn có thể bắt đầu công việc yêu thích của mình, chứ không phải là một tiếng thở dài."
Những dự định cho tương lai
"Quan điểm của mình là không muốn bản thân phải hối hận hay tiếc nuối về những thứ mình có thể làm được nhưng không đủ can đảm để làm. Vì vậy ở thời điểm hiện tại, ngoài việc học thì mình còn đang ấp ủ nhiều dự định khác. Mình vẫn đang trong quá trình khám phá bản thân, nên trong năm mới mình muốn thực sự tập trung vào việc phát triển và hoàn thiện bản thân, cũng như có thể thử sức với những công việc khác nhau để có nhiều trải nghiệm thú vị hơn."
"Ngoài ra, trong năm 2022, mình cũng muốn phát triển thật tốt trong việc sáng tạo nội dung trên kênh Youtube của mình. Hiện tại mình còn có rất nhiều kế hoạch để phát triển cho kênh, và chắc chắn bước sang năm 2022 mình sẽ bắt đầu hoàn thiện từng thứ một và nỗ lực hết sức để hoàn thành những mục tiêu mình đã đề ra."
Nguồn: svvn.tienphong.vn