BanhTeen4573
New member
Lại thêm một lần nghe những lời có cánh từ đội khách! Trước trận đấu, HLV Suzuki Masakazu của U19 Nhật Bản đã khen ngợi U19 Việt Nam hết lời. Ông thầy này còn tuyên bố rằng U19 Việt Nam có thể chạm tới đẳng cấp thế giới chứ không chỉ dừng lại ở Châu Á thôi đâu nha!
Nhưng mà... thực tế trên sân lại là một câu chuyện hoàn toàn khác luôn ấy
Với 7 bàn thắng được ghi một cách nhàn nhã và thế trận hoàn toàn áp đảo, U19 Nhật Bản đã cho thấy khoảng cách giữa hai đội vẫn còn... xa lắm xa lắm! Đúng là hơi đắng nhưng phải thừa nhận rằng chúng ta vẫn còn một chặng đường siêu dài để theo kịp những ông lớn Châu lục. Nhưng mà okay thôi, ai cũng biết chuyện này, trừ những bạn nào đang sống trong ảo tưởng
Nhật Bản họ build bóng đá như thế nào? Đó là cả một hệ thống cực kỳ bài bản và lâu dài, với mạng lưới tuyển chọn và đào tạo rải rộng khắp nơi. Ngoài các học viện bóng đá chuyên nghiệp của CLB, bóng đá học đường ở xứ Phù Tang cũng đóng vai trò siêu quan trọng luôn! Tất cả các trường học đều có sân bóng để các bé có thể rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ của mình. Mô hình này phổ biến ở nhiều nơi từ Châu Á, Châu Âu đến Châu Mỹ, giúp các đội bóng có nguồn tuyển chọn siêu dồi dào và không bỏ lỡ bất kỳ viên ngọc thô nào.
Còn U19 Việt Nam thì sao? Đội hình gần như chỉ dựa vào các học viên khóa 1 của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Vì vậy, việc bị lép vế trước đối thủ cũng... dễ hiểu thôi Cần nhớ rằng đào tạo nhân tài nói chung và bóng đá nói riêng là cả một quá trình "đãi cát tìm vàng" cực kỳ công phu.
Nó đòi hỏi phải thực hiện trên quy mô rộng với số lượng lớn. Nếu đặt trong bối cảnh đó thì một Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG với vỏn vẹn hơn chục cầu thủ mỗi khóa là quá ít ỏi rồi!
Không thể phủ nhận rằng để vào được Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, các cầu thủ đã phải trải qua quá trình tuyển chọn cực kỳ khắt khe. Nhưng không ai dám chắc rằng các thành viên ở đây là tinh hoa nhất của bóng đá Việt Nam đâu nha! Rất có thể còn nhiều tài năng đang bị bỏ quên, chưa được phát hiện và mài giũa ở đâu đó
Để phát huy hết tiềm năng của bóng đá Việt Nam thì cần nhiều hơn một lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai JMG, và quá trình tuyển chọn phải diễn ra liên tục hàng năm. Thậm chí còn phải có sự đào thải, bổ sung thay vì "thi đầu vào" rồi "đóng đinh" rèn luyện như hiện giờ. Vì năng lực cầu thủ là cả một hành trình tích lũy và phát triển, không phải xuất phát điểm cao là chắc chắn thành công đâu!
Ví dụ gần gũi nhất là Công Vinh – cầu thủ được coi là xuất sắc nhất Việt Nam hiện tại từng bị các đội U của Sông Lam Nghệ An đánh giá là... không có năng khiếu đấy Nhưng nhờ sự khổ luyện không ngừng nghỉ, anh vẫn tỏa sáng!
Lứa U19 với nòng cốt từ Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG đã chứng minh đây là mô hình làm bóng đá đúng đắn và cần thiết cho sự phát triển. Nhưng phải chấp nhận thực tế rằng bây giờ vẫn chưa phải lúc để mơ mộng hay ảo tưởng về những giấc mơ cao xa
Thay vào đó, điều cần làm ngay bây giờ là xây dựng và phát triển nhiều mô hình đào tạo bóng đá trẻ chất lượng như Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG trên khắp cả nước. Bởi vì việc thành công, việc nâng tầm một nền bóng đá không hề dễ dàng như những lời ngoại giao mà các vị khách hay nói khi đến Việt Nam đâu các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn