Dừng ngay việc đặt tên phim kiểu "Cuối cùng" đi các bạn ơi!

ca96df3f96e65b0af3c0.jpg


3e890d32f30ae51b454c.jpg


e273a17d8f5af7327bd7.jpg


Nghiêm túc mà nói, giờ này cần phải có luật cấm mấy đạo diễn lười biếng cứ thích đặt tên phim theo kiểu "Cái gì đó + Cuối cùng" rồi! Chiến binh cuối cùng, Samurai cuối cùng, Kỵ sĩ cuối cùng, X-Men: Phán xét cuối cùng, Jedi cuối cùng... Oke đủ rồi nhaaaa! Ủa, còn cả Chiếc chìa khóa cuối cùng nữa cơ à?

Thôi thì mình cùng điểm danh xem có lý do gì để ra rạp cày Insidious: The Last Key nha!

Điểm cộng là gì nào? ✨

Ra mắt giữa tháng 1 - thời điểm mà rạp chiếu vắng tanh như... bãi chiến trường, lúc mọi người hoặc vẫn còn ườn sau kỳ nghỉ lễ hoặc phải cắm mặt vào công việc. Dám chiếu lúc này thì +1 điểm cho độ tự tin đi bạn êi!

Nếu các phần Insidious trước chỉ giới thiệu sơ qua về Elise - bà đồng ngầu lòi do Lin Shaye thủ vai, thì phần này làm hẳn phim riêng cho bà luôn nè! The Last Key quay về quá khứ của Elise, giải thích tại sao bà lại có siêu năng lực nói chuyện với ma được.

152013852b93d6c14a2f.jpg


Phải công nhận Lin Shaye diễn quá đỉnh! Bà khắc họa thành công hình ảnh một người mang vết thương lòng sâu đậm, tuổi thơ đầy chấn thương tâm lý và khả năng đặc biệt như một lời nguyền theo suốt cuộc đời. Giây trước còn thấy Elise tự tin cứng rắn, giây sau đã yếu đuối khi phải đối mặt với quá khứ kinh hoàng.

Diễn xuất của nữ diễn viên gạo cội - người từng là scream queen của cả tá phim kinh dị lớn nhỏ - nặng đô đến mức khiến ta quên đi những chi tiết vô lý của The Last Key. +2 điểm cho độ xúc động đánh lạc hướng khéo léo!

93811bb3bb0927d635c8.jpg


Chúng ta cần nói về đạo diễn của The Last Key ngay đây!!! Khi mà bạn quá đẹp trai VÀ đủ điên để làm phim The Taking of Deborah Logan - tác phẩm sau này thành meme viral khắp internet, thì The Last Key chỉ là chuyện nhỏ thôi.

8096c0308ba8a373eb85.jpg


Ngoài đời, Adam Robitel là anh chàng mê thể thao, thích hoà mình với thiên nhiên và siêng khoe múi trên Instagram lắm nha! Nếu còn do dự vì sợ Insidious: The Last Key không đủ rùng rợn, thì cứ tới rạp để support anh đạo diễn soái ca này đi!

e6aee2c1f92b1830772a.jpg


Còn điểm trừ thì sao?

Buồn nhất là cặp đôi Specs và Tucker. Họ xuất hiện trong hai phần đầu của Insidious còn có ích, nhưng sang The Last Key thì trở thành hai nhân vật quái đản và... bất tài hết nước chấm. Ngay cả việc tán gái cũng cực kỳ khó coi và gượng ép như thể Specs và Tucker là hai anh chàng ngớ ngẩn chưa bao giờ được nói chuyện với gái xinh vậy đó.

Tệ hơn là toàn bộ cốt truyện về Specs - người được ưu ái nhiều đất diễn nhất - lại do chính Leigh Whannell (người thủ vai Specs) viết kịch bản. Bằng cách nào đó anh ấy đã tự biến mình thành một gã ngốc trong câu chuyện do chính mình viết ra. Trời ơi!



Còn nữa nè, cảnh thẩm vấn khi Elise nhắc tới chuyện bà có năng lực đặc biệt. Vừa nói xong thì con ma hiện ra ngay trước mặt. Elise bật dậy làm ông cảnh sát sợ xanh mặt, nhưng khi cảnh sát hỏi có chuyện gì thì Elise lại bình tĩnh đáp "Không có gì". Ờ thì... mất công giải thích với cảnh sát để làm gì khi thấy ma thật rồi lại chối bay chối biến vậy trời?

Vấn đề khác của The Last Key là có quá nhiều ma nhưng chẳng phân biệt được con nào với con nào. Ma lẫn lộn với người, người cũng lẫn với ma luôn! Con ma trùm chính thì đến lúc lộ diện là phế ngay, bị cứu tinh của nữ chính cho ăn một chiêu bay xa lấp lánh như cảnh quái vật bị tiêu diệt trong Thủy thủ mặt trăng ấy. ✨

Mà đến cuối phim vẫn không hiểu sao lại tạo ra một con ma vô dụng thế này, vì so với quỷ mặt đỏ hay Valak, Annabelle biết nhảy ra khỏi giếng thì con ma tay-hòm-chìa-khóa này còn yếu hơn nhiều về mặt "công lực" nha!

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top