Dùng mỹ nhân kế trên Facebook để bắt con nợ, kết cục chỉ có ăn cơm tù

TepLili3931

New member
594240008327dac7e9f4.jpg


Ê chà, drama ngoài đời thực căng đét! Anh Bùi Quốc Thắng ở Hà Nội bị con nợ 300 triệu lẩn tránh mãi không chịu gặp, thế là nghĩ ra chiêu "mỹ nhân kế" kiểu hiện đại: nhờ một chị gái lên Facebook làm quen, rồi hẹn hò quán cà phê để... "tóm gọn" luôn

Ngày 23-5, Công an quận Thanh Xuân - Hà Nội thông báo vừa bắt 3 người, lập hồ sơ xử lý về hành vi bắt giữ người trái luật gồm: Bùi Quốc Thắng (SN 1968); Đỗ Văn Hiếu (SN 1986) và Đào Văn Tiến (SN 1989), cùng trú ở phường Thành Công, quận Ba Đình - Hà Nội.

Trước đó, ngày 19-5, bà Nguyễn Thị Hồi, trú tại phường Yên Nghĩa, Hà Đông - Hà Nội, đã đến Công an quận Thanh Xuân trình báo về việc con trai bà là Nguyễn Tuấn Trung (SN 1981) bị một số người bắt giữ.

ca602b20cb996cddef0f.jpg


Công an quận Thanh Xuán đã phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) giải cứu cho Nguyễn Tuấn Trung vào khoảng 22 giờ 30 cùng ngày. Kịp thời quá đi mất!

Theo điều tra thì câu chuyện như này: Năm 2011, Nguyễn Tuấn Trung vay của Bùi Quốc Thắng số tiền 300 triệu đồng, đến giờ vẫn chưa trả. Tìm gặp mãi không được (chắc chắn bị block Facebook luôn rồi ), Thắng đã nghĩ ra cách nhờ một cô gái lên mạng Facebook hẹn gặp Trung tại quán cà phê trên đường Lê Văn Lương vào ngày 18-5.

9c86993d8ec184c8a897.jpg


Tại đây, Thắng, Tiến, Hiếu đã hành hung, ép Trung lên xe taxi về nhà Thắng rồi đe dọa. Nếu Trung không trả tiền, sẽ bị ép viết giấy vay nợ với số tiền 450 triệu đồng và giấy bán nhà luôn. Ủa từ 300 triệu nhảy lên 450 triệu, lãi suất kiểu gì vậy trời?

c953f5240a587e269918.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top