SunDev6163
New member
Không phải chỉ vì gần 11 năm nay Thái Lan "vô địch bất bại" trên sân nhà trước các đội bóng Đông Nam Á, mà còn vì HLV Park Hang-seo phải chiến đấu với cả... sự ảo tưởng sức mạnh nữa các bro ơi
1. Plot twist từ V.League: Khi đội "cầm đèn đỏ" hạ knock-out nhà ĐKVĐ
Cuối tuần trước, V.League choáng váng với drama khủng nhất từ đầu mùa: đội bóng khởi đầu thảm họa bất ngờ "hủy diệt" CLB Hà Nội - đương kim vô địch - ngay tại sân nhà với tỷ số "không thể tin nổi" 4-1. Trận này đội thủ đô thua "tâm phục khẩu phục" luôn
Tại sân Thanh Hóa, chủ nhà đã chơi một trận "để đời" thật sự. Khi áp lực được giải thoả nhờ chiến thắng 3-2 trước Quảng Nam, cộng với tinh thần "máu lửa" được bầu Đệ - ông bầu siêu yêu bóng đá Thanh Hóa - thổi lửa, tinh thần chiến đấu và sức trẻ bùng nổ đúng thời điểm. Trong khi đó, CLB Hà Nội xuất trận với tâm thế "độc cô cầu bại" hơi... ngạo nghễ, đội bóng xứ Thanh đã "vùi dập" đối thủ không thương tiếc, tạo nên màn lội ngược dòng oanh liệt đưa họ trở lại cuộc chơi.
Trận "lật kèo" trên sân Thanh Hóa này làm mình nhớ ngay đến trận thảm bại của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam trên sân Mỹ Đình cách đây gần 2 tháng.
Hồi đó, U23 Thái Lan mới là đội được "rate" cao hơn trước giờ bóng lăn, trong khi các học trò của HLV Park Hang-seo cần phải thắng để chốt suất dự VCK giải U23 châu Á đầu năm sau. Còn đội bóng trẻ Thái Lan thì đã chắc suất rồi vì... là chủ nhà giải đấu mà.
Và giống hệt CLB Hà Nội trên sân Thanh Hóa, việc đánh giá sai sức mạnh đối thủ đã khiến người Thái "trả giá đắt". Diễn biến trên sân không bất ngờ chút nào, dù U23 Thái Lan thua "tan tành" 0-4. Và cái shock này không dừng lại ở trận đấu đó, mà kéo dài đến tận bây giờ - người Thái vẫn hoang mang, không tin nổi ngôi vị số 1 Đông Nam Á của họ đang bị Việt Nam... đe dọa nghiêm trọng
Còn với fan Việt Nam, trận thắng đó không chỉ giúp thở phào khi thầy trò HLV Park Hang-seo oai hùng giành vé dự VCK giải U23 châu Á trên đất Thái, mà còn là lời khẳng định rằng Thái Lan không còn là "ông trùm" ở Đông Nam Á nữa, và trả lời câu hỏi: ai mới là "vua" của khu vực đây?
2. Tỉnh mộng thôi, đừng sống trên mây nữa!
Từ trận đấu đó, rất nhiều fan Việt Nam "sống trên mây" đến tận bây giờ, và tin tưởng 100% vào kết quả tốt đẹp cho đội tuyển Việt Nam ở King's Cup trên đất Thái đầu tháng sau, với trận đối đầu trực tiếp Thái Lan ngay lượt đầu tiên.
Nhưng nhìn lại trận thắng của Thanh Hóa trước CLB Hà Nội, có ai đó sẽ phải "giật mình" tự hỏi: liệu trận thắng của U23 Việt Nam có thực sự là bằng chứng bóng đá Việt Nam hay hơn Thái Lan chưa? Hay chỉ là trong một đêm "trời đẹp nắng trong", trước 40 nghìn khán giả trên sân Mỹ Đình, U23 Việt Nam với tâm thế "all in" đã làm lung lay bản lĩnh người Thái, giống như cách Thanh Hóa "đánh sập" CLB Hà Nội trong trận đấu mà theo lý thuyết họ không có cửa thắng, chứ đừng nói đến thắng đậm như vậy?
Dù trận thắng của Thanh Hóa đưa họ nhảy vọt lên hạng 10 và kéo CLB Hà Nội khỏi ngôi đầu, nhưng rõ ràng khoảng cách của họ vẫn "cực kỳ mênh mông", và chẳng ai tin rằng họ có thể vượt CLB Hà Nội khi mùa giải V.League kết thúc.
Bóng đá trẻ và cấp độ ĐTQG cũng vậy, luôn có khoảng cách rất lớn. Sẽ cực kỹ "ảo tưởng sức mạnh" khi nhìn vào thất bại đớn đau của U23 Thái Lan trên Mỹ Đình để kết luận rằng đội tuyển Việt Nam đủ sức "làm gỏi" Thái Lan trên sân Chang Arena vào ngày 5/6 sắp tới.
U23 Qatar từng thua U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2018, nhưng chỉ sau 1 năm, ĐTQG của họ vô địch Asian Cup 2019. U23 Việt Nam cũng từng thắng Nhật Bản ở Asiad 2018, nhưng trước ĐTQG Nhật Bản ở Asian Cup 2019, fan Việt Nam mới thấy được khoảng cách "trời vực" giữa hai nền bóng đá.
Trận thắng của U23 Việt Nam trước người Thái ở Mỹ Đình là điểm sáng "chói lọi" của bóng đá Việt Nam, nhưng đừng quên rằng bóng đá Thái Lan vẫn có nền tảng tốt hơn chúng ta rất nhiều, và với họ, thất bại của lứa U23 chỉ là một... tai nạn thôi.
Đội tuyển Thái Lan đang chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng và chỉnh chu cho lần gặp gỡ này với thầy trò HLV Park Hang-seo. Cả 4 ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài đều đã được triệu tập về. Hơn nữa, Muathong United của Đặng Văn Lâm thậm chí còn xin FAT đừng triệu tập cầu thủ của mình vì... phong độ quá kém. Người Thái đang làm TẤT CẢ để có được chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam đấy!
Ngược lại, thầy trò HLV Park Hang-seo đang là những người phải gánh áp lực nặng nề hơn nhiều, khi kết quả trận này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đi tiếp của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Một trận thua, thậm chí hai trận thua ở King's Cup sẽ đẩy đội tuyển Việt Nam vào thế cực kỳ khó khăn ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.
Nguồn: soha.vn