Với mỗi người, "an yên" là một concept hoàn toàn khác nhau luôn nha! Hãy thử nhắm mắt lại và tưởng tượng xem trạng thái nào khiến bạn chill nhất? Có phải là lúc nằm dài trên sofa trong căn phòng toàn cửa sổ, ôm boss mèo trong tay rồi đọc cuốn sách yêu thích không? Hay là lúc nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt dưới bóng cây thông, ngắm mây trời trôi lững lờ? Hoặc đơn giản chỉ là ngồi tư lự bên bờ biển, thả hồn theo từng đợt sóng ầm ầm?
Ngày nay, giữa cái náo nhiệt xô bồ của phố thị hay những biến động như dịch Covid-19, người ta càng mơ về cuộc sống an yên hơn bao giờ hết. Đã có những bạn trẻ sẵn sàng "bỏ phố lên rừng", "bỏ phố về quê" để nuôi cá trồng rau, tìm sự bình yên giữa thiên nhiên mênh mông. Họ mơ về nhịp sống tĩnh lặng nơi ban mai thơm mùi sương, bóng chiều uể oải, những cơn mưa thom thơm mùi đất và trưa nắng nồng mùi cỏ dại, nơi một cành cây gãy cũng tỏa hương nhựa non mát rượi và màn đêm yên đến nỗi nghe rõ tiếng sâu tỉ tê hò hẹn dưới trăng.
An yên lúc đó là không còn cảnh chạy đua với kẹt xe giữa phố phường chật chội, không còn chen chúc trong thang máy mỗi sáng mỗi chiều nơi công sở, không còn phải nhanh chân chấm công ngày 4 lượt buồn tẻ nữa.
Nhưng mà liệu trạng thái an yên kiểu bỏ phố lên rừng, bỏ phố về quê ấy có bền vững không? Và thực sự thì mình phải tìm an yên ở đâu đây?
An yên của bản thân chính là thái độ sống tích cực, là các nhu cầu cá nhân được thỏa mãn, tài chính dồi dào đủ đối phó mọi biến cố cùng một thân thể khỏe mạnh. An yên cho gia đình là khi mọi người được sống trọn vẹn niềm vui, vững vàng về thể chất, an tâm tinh thần dù rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. An yên của con cái là được sống trong gia đình hạnh phúc, được chăm sóc sức khỏe, vui chơi học hành đầy đủ và quan trọng nhất là có tương lai tươi sáng. An yên của bố mẹ già là những ngày tháng nhàn hạ, không lo nghĩ, được sum vầy đầm ấm bên cháu con...
Để có được sự an yên đó, chúng mình không thể "nằm không chờ sung rụng" mà phải bắt tay ngay vào hành động từng ngày. Mỗi việc làm, mỗi ngày sống, mỗi thành quả tích lũy được về tinh thần lẫn vật chất đều tạo ra an yên cho bản thân, gia đình và cả xã hội. Trên hành trình tự tạo an yên đó, đôi khi ta phải đối mặt với những thách thức, thậm chí những đánh đổi bằng máu và nước mắt.
Như nhà văn Hoàng Anh Tú nói: "An yên nào tự trên trời rớt xuống? Như bầu trời an yên luôn là một bầu trời xanh trở lại sau cơn bão lớn. Như nhành cây xanh an yên vốn được mọc lên từ đống đổ nát hoặc trên những tảng đá trơ trọi. Vậy làm sao có thể nói rằng an yên không phải thứ chúng ta đã từng vật lộn để có được? Tôi vẫn nghĩ, để có được an yên, đôi khi chúng ta cần đánh đổi. Những cuộc đánh đổi đôi khi phi lý với nhiều người nhưng chỉ cần là có lý với bản thân". Real quá!
Rõ ràng là an yên với mỗi người có hình hài khác nhau và cách họ tự tạo an yên cũng chẳng ai giống ai. Nhưng dù chọn cách nào thì an yên chắc chắn không ở đâu xa đâu.
Hotmom Minh Trang chia sẻ về an yên theo cách của cô: "Bạn có thể lựa chọn một cuộc sống sôi động, đầy ắp trải nghiệm khắp 5 châu, bận rộn các mối quan hệ xã hội, nhưng mình lại lựa chọn an yên bên gia đình, bận rộn với việc nhà, với từng bữa cơm, giấc ngủ của lũ trẻ. Mình luôn tin rằng, mỗi vật dù nhỏ, mỗi con người dù ở bất kỳ xuất phát điểm nào, đều đến với thế giới này mang một sứ mệnh nào đó. Chiếc lá mỗi ngày vẫn xanh để tạo an yên cho mình. Cá vàng bơi cũng là một hành động tự tạo niềm vui, bơi đi xa thật xa để khám phá. Mây bay tưởng vô tri nhưng thật ra đang cùng nhau lan tỏa an yên khắp vòm trời. Nhiều hôm tâm trạng lộn xộn, bất giác nhìn lên cao bắt gặp một đám mây bồng bềnh một hình cute nào đó, nhoẻn miệng cười một cái thấy lòng chợt nhẹ bỗng như mây trời".
Ai cũng có thể an yên theo cách của riêng mình vậy nha!
Bởi thế, hãy hành động để tạo ra an yên cho bản thân, gia đình và xã hội ngay hôm nay, cho ngày mai và cho cả mai sau luôn!
An yên là để dành cho ai? Câu trả lời là bất kỳ ai cũng mong cầu an yên trong cuộc đời. An yên là phải để dành cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Tìm an yên trong nội tâm hay tự tạo ra an yên cho chính mình bằng hành động? "An" là bình yên nơi thân thể. "Yên" là yên vui nơi tâm hồn. Mỗi người có một cách thức riêng để tạo ra sự an yên, sống với an yên và cách nào cũng là chân lý nếu đạt được an yên theo cách của mình.
An yên là lựa chọn. Làm một người đội đá vá trời, làm một người xây thành đắp lũy, làm một cây cổ thủ to lớn hay chỉ đơn giản là làm một chiếc lá xanh, làm gì cũng được nếu ta hạnh phúc trong sự lựa chọn ấy và đạt được hai chữ an yên trong sự lựa chọn ấy. Đó chính là thành công!
Nguồn: kenh14.vn