Dung mạo Võ Tắc Thiên thời trẻ được AI vẽ lại, netizen chỉ biết thốt lên: "Giờ mới hiểu vì sao Hoàng đế mê bà đến vậy"

MunLovely862

New member
27589b2b90ae2dfd8da7.png


Với sức mạnh của AI, dung nhan của nhiều nhân vật lịch sử đã được "phục dựng" từ những bức tranh cổ, trong đó có cả Nữ đế Võ Tắc Thiên huyền thoại

Chắc hẳn ai cũng từng nghe về vị Nữ đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc - Võ Tắc Thiên rồi đúng không nè? Câu chuyện về cuộc đời của người phụ nữ quyền lực này đã được dựng thành phim ảnh, trở thành một phần tuổi thơ không thể thiếu của bao người

Bên cạnh quyền lực đỉnh cao, Võ Tắc Thiên còn nổi tiếng với visual cực phẩm, nhan sắc như hoa như ngọc khiến ai nhìn cũng phải xiêu lòng ✨ Thậm chí nhiều người còn cho rằng bà đã dùng nhan sắc tuổi trăng rằm của mình để từng bước nâng cao địa vị, chiếm trọn trái tim Hoàng đế, chính là chìa khóa giúp bà có được quyền lực mang danh Nữ đế sau này.

Từ bức tranh cổ vẽ dung mạo của Võ Tắc Thiên, AI đã vẽ lại và thêm màu sắc, cộng thêm "quay ngược thời gian", vị Nữ đế hiện lên thật trẻ trung, xinh đẹp lung linh

9b6c420f72ca8ddecfb0.jpg


753ebe152959d41275b6.jpg


Netizen bất ngờ không tin nổi vì Võ Tắc Thiên thời trẻ xinh đẹp đến vậy! Song nếu nhìn lại sử liệu ghi chép về vị Nữ đế này, thì việc đánh giá bà là người phụ nữ sở hữu nhan sắc mê đắm lòng người không hề sai chút nào

Hồi nhỏ, Võ Tắc Thiên có tên là Võ Chiếu. Năm Trinh Quán thứ 11 (tức năm 638), khi mới 14 tuổi, Võ Chiếu đã bị đưa vào cung làm cung nữ.

Ở trong cung, Võ Chiếu được đổi tên là Võ Mỵ Nương. Visual đỉnh cao của Mỵ Nương đã thực sự chinh phục được Đường Thái Tông Lý Thế Dân Tuy nhiên Mỵ Nương vẫn chưa thể có địa vị nhất định vì khi đó Lý Thế Dân đã ở tuổi xế chiều bệnh tật triền miên, chỉ chờ ngày băng hà thôi.

Nhìn thấy cơ hội thay đổi cuộc chơi, Mỵ Nương bèn "quay xe" sang Thái tử Lý Trị (tức Đường Cao Tông sau này). Đường Thái Tông biết chuyện nhưng không trừng trị luôn đâu nha.

Nghe lời sấm truyền dân gian về một nữ vương sẽ làm lung lay nhà Đường sau này, trước khi lâm chung, Lý Thế Dân đã ban lệnh bắt Mỵ Nương xuống tóc đi tu ở chùa Cảm Nghiệp

663c09f556fc070f94ec.png


Ngày 26/5/650, Đường Thái Tông Lý Thế Dân băng hà. Thái tử Lý Trị được đăng cơ, trở thành Đường Cao Tông. Sau đó trong một lần lên chùa Cảm Nghiệp thắp hương, Lý Trị đã gặp lại Mỵ Nương hiện đang làm ni cô, và trong lòng ông bỗng khơi dậy những nỗi niềm xưa khi đứng trước người phụ nữ vẫn xinh đẹp ngời ngời mặc dù mái tóc đã không còn nữa

Sau nhiều diễn biến tiếp theo, Mỵ Nương đã được đón trở về hậu cung của Lý Trị, bắt đầu hành trình chinh phục trái tim Hoàng đế và leo rank địa vị cực mạnh luôn.

Năm 663, trải qua những tháng ngày bệnh tật, Đường Cao Tông Lý Trị qua đời, Võ hậu lên ngôi nhiếp chính, đổi tên nước là Chu và trở thành vị Nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc

Võ Tắc Thiên (tên này chỉ được tôn vinh sau khi bà mất, đầy đủ là "Tắc Thiên Thuận Thánh Hoàng Thái Hậu") nắm giữ quyền lực tối thượng hơn 40 năm. Tương truyền, đến khi mất (năm 82 tuổi), bà vẫn còn giữ được nhiều nét hấp dẫn đấy nha! Điều này lý giải tại sao khi Đường Cao Tông còn sống, bà đã vượt lên hết thảy mọi cung nữ trẻ đẹp khác để làm cho ông ngày đêm mê mẩn không rời

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top