Ê các bác phụ huynh ơi, con em mình thi không được như kỳ vọng thì đừng vội mắng nha! Vì sao ư? Vì tư duy của thế hệ bố mẹ với thế hệ con cái về chuyện chọn trường, hướng nghiệp và việc làm giờ nó khác nhau lắm rồi đó!
Lần này xin giới thiệu những chia sẻ chất lừ từ nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - tác giả quyển sách hướng nghiệp, việc làm "Trường học hay Trường đời" được báo Sinh Viên Việt Nam - Hoa Học Trò khuyên đọc nè!
Thời đại bây giờ, một tờ bằng hay một điểm số không phải là tất cả đâu các bác ạ. Gen Z chúng mình có cách nhìn nhận về thành công và hạnh phúc khác hẳn thế hệ trước rồi
Thay vì chỉ nhìn vào kết quả bài thi, hãy cùng con tìm ra con đường phù hợp với đam mê và khả năng của con. Có khi con không giỏi toán lý hóa nhưng lại có tài năng ở lĩnh vực khác mà bố mẹ chưa phát hiện ra đó!
Hãy lắng nghe con nhiều hơn, hiểu con hơn. Thế hệ bây giờ có Ikigai, có định hướng riêng, có ước mơ riêng mà không nhất thiết phải theo khuôn mẫu "bác sĩ - kỹ sư - luật sư" nữa đâu
Một điểm thi kém không quyết định tương lai của con. Nhưng sự ủng hộ, động viên của bố mẹ lại có thể tạo nên động lực lớn lao cho con bước tiếp những bước đường phía trước đấy ạ!
Vậy nên, hít thở thật sâu, bình tĩnh và nói chuyện với con thật chân thành nhé các bậc phụ huynh! Tương lai còn dài lắm, đừng để một kỳ thi làm hỏng mối quan hệ gia đình nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn