Ối giời ơi, comment này cười muốn xỉu luôn á!
Bạn Tài bảo 2000 vnđ thì 10 năm trước cũng mua vài cái kẹo chứ ở đó mà mua gần hết. Nhưng mà khoan đã, bạn Tài ơi, 10 năm trước của bạn là năm 1980 hả trời?
Hồi thời 1990, 500 đồng là mua được 3-5 quả chanh nhé! Mà giờ sau 40 năm, 500 đồng mua nửa quả còn không được luôn á Lạm phát kinh khủng thiệt!
Nhưng mà câu chuyện này mới bá đạo nè: Hồi 199x, có ông cụ trong xóm bán kẹo, mà treo cao lắm vì sợ tụi nhóc ăn trộm, mỗi lần lấy phải bác ghế trèo lên. Bữa hôm đó tụi nhóc vài đứa ra mua, 1 đứa: "Ông ơi bán cháu 500 kẹo" (500 đồng). Ông cụ lệ khệ bê ghế ra bán nó 500 rồi lại treo lên, vừa cất ghế xong thì 1 thằng nữa: "Ông ơi bán cháu 500 kẹo", lại lôi ghế ra lần 2.
Ông cụ lúc này nóng rồi, gằn giọng hỏi thằng còn lại: "Mày có mua 500 nữa không?". Thằng đó lắc đầu, cái ông cất ghế đi xong nó bảo: "Ông ơi bán cháu 1000 kẹo"
Nghĩ lại thấy buồn cười quá trời, thời ấy vui, có quậy mà lành mạnh. Gen Z giờ không có trải nghiệm này luôn á! Hồi xưa 500 đồng rich vcl, giờ 500 đồng là nghèo nàn
Nguồn: tinhte.vn