LinhNgok28
New member
Cuộc sống của bạn gắn liền với những chiếc smartphone, nhưng bạn đã bao giờ nhận ra được sự thực về những "lợi ích" mà nó mang lại chưa?
Xã hội của chúng ta càng ngày càng phát triển với những chiếc điện thoại thông minh. Chúng gần như là vật bất ly thân với mỗi người rồi, nhưng nếu không biết cách kiểm soát, làm chủ thì tác hại của việc lạm dụng chúng là không hề nhỏ đâu nha.
Tất cả mọi thứ, từ các mối quan hệ trong cuộc sống như gia đình, công việc, tình cảm, thời gian và sức khỏe đều nằm trong diện có khả năng bị "tan vỡ" cả. Bài viết này sẽ là một lời cảnh tỉnh cho các bạn về tác hại của việc sử dụng công nghệ quá nhiều nhé!
Nghiện smartphone = nghiện cô lập bản thân
Nghiện ở đây không chỉ là việc sử dụng smartphone quá nhiều mà còn nguy hiểm hơn là chúng ta sử dụng smartphone để cách ly mình với cuộc sống xung quanh luôn á. Vì smartphone, bạn sẽ cứ thế ngồi một mình với những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, đắm mình trong những sự phấn khích và vui thú ảo, chỉ biết quan tâm đến quá khứ và những thứ viển vông tự vẽ ra cho tương lai mà quên đi thực tại.
Đó là khi sự phụ thuộc vào smartphone đã lên đến đỉnh điểm, và cũng là do chính bản thân chúng ta chấp nhận để bị như thế nữa chứ.
Smartphone khiến ta thờ ơ với những mối quan hệ thật
Ai trong chúng ta cũng đều yêu gia đình, đặt sự ưu tiên cho tình cảm lên trước tiên. Nhưng cuộc đời không như mơ, những điều tuyệt vời đều xen kẽ với những điều tồi tệ và khiến chúng ta khó chịu.
Đối tác làm việc của bạn không thông cảm cho ý tưởng của bạn, gia đình của bạn có mâu thuẫn, không hòa thuận... Và những lúc đó smartphone là thứ tốt nhất mà bạn có, smartphone luôn sẵn sàng mang đến niềm vui và bạn có thể làm tất cả những điều mình muốn với smartphone.
Chính yếu tố đó đã khiến bạn cảm thấy thỏa mãn vì được làm hộ mọi thứ, dần quên đi hết những gì phức tạp trong việc duy trì các mối quan hệ của mình, và cuối cùng sẽ thờ ơ hẳn với chúng luôn. Đau không nè!
Hẹn hò thời smartphone: Awkward level max!
Trên thế giới có hơn 7 tỉ người, và chắc chắn không phải là quá khó để bạn có thể tìm được người hợp để hẹn hò với mình. Trong số đó, nhiều người bạn làm quen được qua smartphone và các trang mạng xã hội, nhưng đáng buồn là không phải ai ra ngoài đời cũng đều như những gì tưởng tượng cả.
Vì vậy, đó vô tình đã là cú hích đau điếng đầu tiên đánh vào tâm lý của mỗi người, mà nguyên nhân cũng xuất phát từ chính chiếc smartphone kia mà ra.
Để rồi đến lúc đồng ý hẹn hò với nhau, cả 2 lại cảm thấy bối rối, ngượng ngùng, và kết thúc ở một thời điểm 2 người 2 chiếc điện thoại ngồi lặng im, thi thoảng ngước mắt lên nói vài câu bâng quơ vô thưởng vô phạt, chẳng giúp ích được điều gì đúng nghĩa cho một tình cảm chân thành cả. Sao mà sad vậy trời!
Quên mất những điều nhỏ nhặt đáng yêu quanh ta
Smartphone có thể mang cả thế giới đến với bạn, tuy nhiên chính điều đó lại khiến bạn quên đi những thứ gần gũi xung quanh mình. Khi mà chúng ta chỉ chăm chăm nhìn xuống màn hình nằm gọn bên trong bàn tay, chẳng có ai còn nhận ra nổi mình từ lâu đã quên đi những âm thanh của xe cộ trong khu nhà mỗi buổi chiều về, quên đi những chòm rêu trên những bức tường cũ nay đã mọc lan khắp rồi, quên cảm giác thoải mái khi được ngả lưng sau một ngày làm việc về nhà, quên một sớm ngày thu với bữa sáng tự làm và một quyển sách đang chờ đọc dở,...
Tất cả đều đang chờ đợi một sự chú ý nhỏ của bạn, nhưng không có chút nào hết.
Cô đơn giữa đám đông "bạn bè ảo"
Xét cho cùng thì chúng ta cũng đang sống để làm hài lòng bản thân - và một trong số những thứ giúp xúc tiến điều đó là sự yêu quý của mọi người dành cho mình. Thế nhưng, điều đó sẽ không xảy ra nếu như chúng ta tự cô lập mình trong một thế giới nơi mà chỉ có những màn hình sáng lên xung quanh, không một lời chia sẻ thực sự.
Lúc mà bạn nghĩ mình có nhiều bạn bè ở thế giới riêng đó của mình nhất, cũng là lúc bạn ở trạng thái cô đơn đến tột cùng khi chẳng có ai muốn ở cạnh một người tách biệt như vậy cả. Real sad hours!
Sống ảo nhiều quá, quên mất bản thân thật
Chúng ta mải mê chụp những tấm hình selfie về mọi hành động trong ngày, như đi ăn, đi chơi, xem phim... với đủ mọi loại hình cảm xúc vui vẻ vì được là chính mình khi làm những điều này. Nhưng rồi đến một lúc, nó sẽ trở thành quá muộn để bạn kịp nhận ra rằng ở thế giới thực, bạn không hề có những cảm giác vui vẻ đó.
Bạn đâu có cười nổi một cái khi đi ra ngoài, bạn đâu có năng động được như thần thái "ảo" trong những bức ảnh kia?
Tất cả chỉ là bạn đang tìm kiếm sự đồng tình, chấp nhận và được "thích" (Like) của người khác mà quên đi chính bản thân mình mà thôi.
Nguồn: kenh14.vn