BanhXanh984
New member
Thua Lyon 1-2 ở trận ra quân Champions League mùa giải mới thì chưa phải là "thảm họa thế kỷ" đâu nha. Kể cả việc thua tới 4 trận liên tiếp ở giải đấu xịn sò nhất Châu Âu cũng chưa đến nỗi kinh khủng lắm. Nhưng mà cái cách Man xanh thua trận và sự mong manh của Pep mới là thứ đáng phải bàn tán nè
Kể từ khi rời Barca, Pep vẫn tiếp tục rinh về những danh hiệu vô địch các giải quốc gia ở Đức (Bayern Munich) rồi sang tận Anh (Man City). Thậm chí mùa trước, Man xanh của Pep còn phá đảo luôn hàng loạt kỷ lục của bóng đá Anh, giúp thương hiệu và doanh thu của CLB lên level chưa từng thấy.
Nhưng mà Pep lại luôn fail ở những trận đấu knock out, thậm chí là đau đớn và nhục nhã với những trận thua tan nát, sấp mặt luôn á
Bayern trước đây và Man xanh của Pep bây giờ luôn là một bức tranh quen thuộc: Kiểm soát bóng nhiều, đá đẹp mắt nhiều khi như thêu hoa dệt gấm, nhưng thiếu cái chất lạnh lùng tàn bạo của sát thủ thực thụ, và có chút gì đó rất mong manh. Nếu so sánh số bàn thắng với số cơ hội bỏ lỡ thì thấy rõ ràng luôn, khi không có một tiền đạo nào của Man xanh có bản năng sát thủ như Didier Drogba của Chelsea hồi xưa và lùi xa hơn 20 năm trước là Olive Bierhoff của đội tuyển Đức vô địch EURO 96.
Người ta hay nói: Pep là một HLV giỏi đường dài nhưng hay sai lầm ở những trận đấu có tính bước ngoặt
Pep giỏi và cầu toàn, lại luôn ám ảnh về thành công đến mức kinh hoàng.
Nhưng Pep cũng lại là một người quá tự tin về khả năng của bản thân. Việc không chịu bổ sung thêm tiền đạo chuẩn cho mùa giải mới là bằng chứng rõ ràng nhất đó.
Pep giỏi nhưng chưa phải là một HLV vĩ đại và nếu Man xanh tiếp tục gục ngã trong những trận đấu knock out của Champions League năm tới cũng chẳng có gì lạ.
Nguồn: soha.vn