Đừng Hơn Thua Những Thứ Vớ Vẩn Nữa, Mệt Lắm!

c7f21be9bce86d83735f.jpg


Đời bạn sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều nếu bỏ được cái tính xấu này đi. Đó chính là sự toan tính. Người có tính này hay sợ bị "ăn thiệt" lắm đó. Cứ lo mình bị mất lợi hơn người khác, nên cứ phải tính đủ thứ, hơn thua từng tí một

Xếp hàng thì chen lấn nhau để giành chỗ đầu tiên.

Đi chơi thì tính toán làm sao mình trả ít nhất, hoặc thôi khỏi trả luôn. Cùng lắm là "chia đều" thôi. Còn chuyện người này trả ít, người kia trả nhiều? Khỏi mơ nhé!

Trong công việc cũng vậy, cứ sợ mình bị "đu" hơn người khác. Chỉ cần làm nhiều hơn đồng nghiệp một tẹo là bắt đầu lên giọng so đo rồi. Mà thật ra sự chênh lệch có khi chẳng đáng là bao. Bạn có thể bị thiệt hơn một chút xíu. Nhưng thôi có sao đâu? Có ảnh hưởng gì đến đời bạn không?

Cái đáng nói là khi cứ tính toán như vậy, bạn có thấy mệt mỏi không? Thật ra nghe qua là đã thấy mệt rồi đó

Vừa nhức đầu, vừa chẳng thể tập trung làm gì được. Chỉ lo nghĩ ngợi làm sao để mình hơn người khác... Để mình ít vất vả hơn.

Rồi người xung quanh sẽ nghĩ gì về bạn? Họ sẽ thấy bạn là người hay hơn thua. Thích so bì vì những chuyện linh tinh.

Họ sẽ đề phòng bạn. Họ cũng sẽ toan tính lại với bạn. Vì bạn đối xử với họ như vậy mà.

Bạn có khi nào cho họ cái gì đâu? Vậy tại sao họ lại phải cho lại bạn?

Sự toan tính chỉ làm cho bạn thêm bất hạnh mà thôi.

Công sức nên dành vào đâu cho đúng?

Công sức của bạn nên dành cho việc quan trọng chứ. Thật sự, hơn thua nhau ở mấy chuyện vặt vãnh, thật sự không đáng!

Thêm vài nghìn lẻ có làm giàu được đâu? Thêm vài giây đồng hồ có đáng để bạn đốc hết não suy nghĩ không? Mà đó cũng không phải là "tiết kiệm" gì đâu nhé?

Đó chỉ là ghen tỵ, đố kỵ nhiều hơn thôi.

Ta ghen tỵ vì người khác làm ít hơn.

Ta cãi nhau vì vài nghìn lẻ, trong khi lại không tiếc tiền đi nhậu, đi chơi cả triệu.

Tranh giành làm ít hơn để "tiết kiệm thời gian", rồi lại ngồi cả ngày cày phim, lướt Facebook...

Bạn có thấy mâu thuẫn vô lý không?

Tranh giành nhau từng chút một. Mà toàn những thứ nhỏ nhặt chẳng đáng.

Tình bạn sẽ phai mờ nếu bạn hay "toan tính" đấy. Bạn thà lãng phí phần lớn thời gian của mình. Thà tự lãng phí, còn hơn để người khác làm. Đó là sự nhỏ nhen, ích kỷ chứ còn gì nữa.

Tính toán, tranh giành nhau, có hao sức không? Có chứ! Rất nhiều nữa cơ.

Chỉ cần cãi nhau thôi là cũng mất hết mood làm việc rồi. Người hay tính toán thì phải động não nhiều hơn đấy.

Cứ nghĩ mãi làm sao cho mình ít thiệt nhất.

Hãy hơn thua với chính bản thân mình!

Bản thân đang yếu kém, hãy hơn thua với nó. Hãy tranh đua xem ngày mai có tốt hơn hôm nay không. Hãy hơn thua với con người lười biếng trong bạn. Đó mới là điều xứng đáng. Chứ không phải giành giật mấy thứ nhỏ nhặt như vậy.

• Tại sao không dùng thời gian đó, công sức đó vào những việc quan trọng, chính đáng hơn?

• Tại sao không làm việc gì có ý nghĩa với cuộc đời mình? Tại sao không cố kiếm nhiều tiền hơn?

• Tại sao không đi giúp đỡ người khác? Tại sao không dùng nó để làm những việc mình thích?

Bạn có thấy mâu thuẫn không? Tính toán làm gì. Có giàu hơn không? Có mập hơn không?

Nếu không thì đừng làm nữa. Nó chỉ khiến bạn trông xấu xa hơn thôi. Sự toan tính chẳng bao giờ tạo ra được mối quan hệ tốt đẹp cả.

Hơn thua nhau ở những việc vặt để làm gì. Nếu phải hơn thua, hãy tranh đua xem ai học giỏi hơn. Ai giàu có hơn.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top