MiuCute2806
New member
Ngày 11/3/2020, WHO tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Điều này đã dẫn đến những thay đổi mà ta chẳng thể ngờ...
Chính xác 5 năm về trước vào ngày 11/3, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức thả "bom tấn" - tuyên bố COVID-19 chính thức trở thành đại dịch toàn cầu. Đó cũng là khoảnh khắc cả thế giới "giật mình tỉnh ngủ" nhận thức về một thảm họa đang diễn ra ngay trước mắt
Trước đó năm tuần, WHO cũng đã đưa ra mức cảnh báo cao nhất đối với đại dịch này nhưng cảnh báo đó lại hoàn toàn... bay màu, không ai để ý cả 
Mãi đến cuộc họp báo ngày 11/3/2020, người đứng đầu cơ quan y tế Liên Hợp Quốc, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cuối cùng cũng đã ra một tuyên bố rằng đợt dịch bệnh đang bùng phát nghiêm trọng có thể được mô tả tương đương với một đại dịch.
"Chúng tôi thực sự quan ngại sâu sắc, về cả mức độ lây lan, tính nghiêm trọng của dịch bệnh cũng như tình trạng thờ ơ ở mức đáng báo động. Do đó, chúng tôi đánh giá rằng COVID-19 có thể được coi là một đại dịch."
Chỉ đến khi đó, các quốc gia mới "hú hồn" nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình và bắt tay vào hành động. Nhưng đã quá muộn rồi... Hai chữ "đại dịch" đã thay đổi toàn bộ cục diện của thế giới và tuyên bố của Tedros tựa như một nút ấn khởi động "ván chơi" mới - một ván chơi mà không ai muốn tham gia.
Nhìn lại những khoảnh khắc đó, ai cũng phải nghẹn ngào. Từ những buổi biểu diễn chỉ có một khán giả duy nhất, những đám cưới "vội vàng" vì người thân bệnh nặng, đến những người con chỉ có thể nhìn cha mẹ qua khung cửa sổ viện dưỡng lão... Mỗi bức ảnh đều là một câu chuyện đau lòng
Nguồn: kenh14.vn
Chính xác 5 năm về trước vào ngày 11/3, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức thả "bom tấn" - tuyên bố COVID-19 chính thức trở thành đại dịch toàn cầu. Đó cũng là khoảnh khắc cả thế giới "giật mình tỉnh ngủ" nhận thức về một thảm họa đang diễn ra ngay trước mắt
Trước đó năm tuần, WHO cũng đã đưa ra mức cảnh báo cao nhất đối với đại dịch này nhưng cảnh báo đó lại hoàn toàn... bay màu, không ai để ý cả
Mãi đến cuộc họp báo ngày 11/3/2020, người đứng đầu cơ quan y tế Liên Hợp Quốc, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cuối cùng cũng đã ra một tuyên bố rằng đợt dịch bệnh đang bùng phát nghiêm trọng có thể được mô tả tương đương với một đại dịch.
"Chúng tôi thực sự quan ngại sâu sắc, về cả mức độ lây lan, tính nghiêm trọng của dịch bệnh cũng như tình trạng thờ ơ ở mức đáng báo động. Do đó, chúng tôi đánh giá rằng COVID-19 có thể được coi là một đại dịch."
Chỉ đến khi đó, các quốc gia mới "hú hồn" nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình và bắt tay vào hành động. Nhưng đã quá muộn rồi... Hai chữ "đại dịch" đã thay đổi toàn bộ cục diện của thế giới và tuyên bố của Tedros tựa như một nút ấn khởi động "ván chơi" mới - một ván chơi mà không ai muốn tham gia.
Nhìn lại những khoảnh khắc đó, ai cũng phải nghẹn ngào. Từ những buổi biểu diễn chỉ có một khán giả duy nhất, những đám cưới "vội vàng" vì người thân bệnh nặng, đến những người con chỉ có thể nhìn cha mẹ qua khung cửa sổ viện dưỡng lão... Mỗi bức ảnh đều là một câu chuyện đau lòng
Nguồn: kenh14.vn