Đừng hấp tấp đòi "khai tử" Táo Quân sau 15 năm nha!

SuaMimi

New member
6e321acab912728a7e04.jpg


Nếu có cuộc vote về việc giữ hay bỏ Táo Quân, chắc kết quả sẽ khiến nhiều người phải "đứng hình" đấy!

Giờ lướt mạng một phát là thấy đầy các comment chê Táo Quân năm nay rồi. Chương trình hài đặc biệt này đã bước sang tuổi thứ 15 giữa vô vàn drama và "bão" dư luận.

Từ việc bị chê dung tục, nhạt nhẽo cho đến nhảm nhí, đụng chạm chuyện giới tính, mọi "sạn" lớn nhỏ trong chương trình đều bị netizen nhặt ra soi kỹ luôn.

Và sau hàng loạt "gạch đá", người ta còn mạnh dạn đặt vấn đề: hay là... Táo Quân không cần tồn tại những năm sau nữa?

"Sáng kiến" này lập tức nhận được sự ủng hộ từ không ít người. Trên mạng xã hội, các diễn đàn, vấn đề "bỏ hay giữ Táo Quân" được mọi người bàn tán sôi nổi như thể Táo Quân sắp sửa thành "dĩ vãng" ngay năm tới.

Nhưng mà, một chương trình hài đặc biệt đã tồn tại suốt 15 năm và trở thành một phần của đêm giao thừa, liệu có dễ dàng "bay màu" như vậy không? ‍♀️

d03a66cf9f2c1c886bab.png


Mạng xã hội và cư dân mạng có đại diện cho hơn 90 triệu người không?

Thực ra những ý kiến nhận xét, đánh giá "máu lửa" nhất về Táo Quân phần lớn đến từ giới trẻ đó.

Rất hiếm khi thấy những bình luận "bức xúc" hay nhận định mạnh mẽ từ người xem lớn tuổi, vì thường họ không có thói quen tham gia vào những cuộc tranh luận, "đấu tố" kiểu này.

Chính vì vậy, những luồng ý kiến tiêu cực về Táo Quân trên mạng cũng chỉ là một phần nhỏ trong số vô vàn cách nhìn nhận của hàng triệu người xem thôi.

Còn có rất nhiều, rất nhiều khán giả vẫn lặng lẽ thưởng thức chương trình hài sâu sắc ấy, với tâm thế an bình và cả chút chiêm nghiệm riêng. Với họ, Táo Quân không chỉ đơn thuần là chương trình hài kịch và họ cũng không chỉ trông chờ tiếng cười...

Việc giới trẻ không thích Táo Quân, không cảm thấy chương trình này hợp với mình cũng dễ hiểu thôi. Không phải bạn trẻ nào cũng quan tâm đến những vấn đề thời sự, câu chuyện kinh tế, xã hội nhiều trăn trở cả.

Trong khi đó, Táo Quân lại không phải là chương trình hài kịch đơn thuần, dễ dãi và "bựa" kiểu gameshow. Nó đòi hỏi người xem phải có lượng kiến thức, hiểu biết nhất định để thấy được sự hài hước ẩn sau những hành động hay lời thoại.

Quan trọng hơn, giới trẻ còn có muôn vàn lựa chọn cho đêm giao thừa, thay vì ngồi quây quần trước tivi xem Táo Quân đón Tết.

Vì vậy, nếu Táo Quân trở thành thứ "có cũng được mà không cũng chẳng sao" với giới trẻ thì cũng bình thường. Nhưng điều đó không có nghĩa là Táo Quân đã trở nên vô vị và nhàm chán với tất cả mọi người nhé!

baaba158501b83b28797.jpg


72f97af02b17245b929d.jpg




Những ai vẫn đang yêu thích và gắn bó với Táo Quân?

Câu trả lời có thể được tìm thấy ngay trong đêm giao thừa, ở trong mỗi ngôi nhà từ Bắc vào Nam. Xem Táo Quân chờ đợi phút giao thời đã trở thành thói quen của vô số gia đình Việt rồi. Ở mọi ngõ xóm, thành phố hay thôn quê, những âm thanh rộn ràng của Táo Quân vẫn cứ vang lên suốt buổi tối 30 Tết.

Là thói quen hay sở thích, sự trông đợi của mỗi người, không ai định nghĩa chính xác được, chỉ biết rằng với rất nhiều người, đêm giao thừa đã gắn liền với vở hài kịch Táo Quân rồi.

Nếu Táo Quân thực sự nhạt nhẽo và đáng chán như cách nhiều người vẫn than, liệu nó có đủ sức níu chân cả triệu người xem trước màn hình mỗi dịp cuối năm không?

Những người lớn tuổi ưa yên tĩnh, thích đón giao thừa ấm áp tại nhà sẽ là những khán giả trung thành nhất của Táo Quân. Ở độ tuổi của họ, tụ tập bạn bè vui chơi hay chen chúc ngoài đường phố là những điều xa lạ rồi.

Thay vào đó, họ chọn cách quây quần bên gia đình, đón xem vở hài kịch nhiều ý nghĩa và những tiếng cười sâu sắc, để cùng chiêm nghiệm những điều đã qua trong năm cũ dưới góc nhìn hài hước của Táo Quân...

Đối với những khán giả này, việc "soi sạn" hay bắt lỗi vốn không quan trọng. Bởi họ xem Táo Quân với tâm thế thoải mái, thư giãn và chiêm nghiệm, để được đón thời khắc giao thừa trong tâm trạng vui vẻ với những tiếng cười.

Những bà nội trợ đã chuẩn bị xong xuôi mâm cỗ cúng, những ông bố diện bộ sơ mi thẳng thớm ung dung ngồi trước tivi xem Táo Quân là hình ảnh quen thuộc và ấm áp của rất nhiều gia đình tối 30 đó.

Táo Quân không chỉ là một vở kịch hài vui nhộn nữa, mà còn là một thứ "gia vị" đặc biệt kết nối mỗi người trong gia đình và giúp bầu không khí trong từng ngôi nhà thêm rộn ràng trước thềm năm mới.

Hiếm có chương trình hài kịch nào được đón chờ nồng nhiệt đến thế, cũng chưa có đội ngũ diễn viên nào gắn bó với nhau lâu đến thế và có lẽ, cũng rất khó để tìm ra một "món ăn tinh thần" đủ sức, đủ tầm để thay thế Táo Quân cho tối 30.

Đừng vội chê trách hay kêu gọi "phá bỏ" những thành công rực rỡ mà Táo Quân từng làm được, cũng đừng chôn vùi một biểu tượng một cách chủ quan, bởi lẽ, còn rất rất nhiều người yêu mến chương trình tuyệt vời này! ❤️



Nhiều bạn trẻ nóng vội và "máu lửa" đòi "khai tử" Táo Quân có lẽ chưa kịp nhớ lại cha mẹ, ông bà mình đã gắn bó và quen thuộc ra sao với "món ăn tinh thần" đặc biệt này. Những người trẻ hùng hồn kêu gọi dẹp bỏ Táo Quân chắc cũng chưa suy nghĩ đến việc liệu người lớn tuổi sẽ có niềm vui nào khác trong đêm 30 Tết?

Thậm chí họ có lẽ cũng quên rằng một giao thừa nào đó, chính họ cũng đã từng quây quần bên gia đình trước tivi, cùng bật cười vui vẻ xem các Táo chầu trời đấy thôi.

Sự thật là nếu có một cuộc vote rộng rãi trong toàn bộ khán giả truyền hình về việc giữ hay bỏ Táo Quân, kết quả chắc chắn sẽ khác xa những gì người ta đang ồn ào trên mạng.

Sẽ có một lượng đông đảo khán giả lớn tuổi, những người yêu thích bầu không khí quây quần ấm áp bên gia đình tối 30 bỏ một phiếu chống chuyện "khai tử" Táo Quân.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top