BomPho6033
New member
Một nước đi khó hiểu nhưng lại dễ giải quyết hậu quả của game thủ/hacker (non) trẻ trâu
Trong một giải đấu 2v2, tuyển thủ Call of Duty có biệt danh Kenji siêu háo hức muốn flex tài năng của mình với cả cộng đồng. Để chứng minh bản thân "clean" 100%, Kenji đã đặt camera quay thẳng màn hình, ghi lại toàn cảnh mình đang chơi real-time luôn.
Hiểu rõ yếu tố tự tin ảnh hưởng thế nào đến phong độ thi đấu, Kenji dự định thẳng thắn công bố cho cả thế giới biết mình không hack. Nhưng plot twist là Kenji lại không đủ tự tin vào trình của bản thân, nên vẫn phải... bật hack ngay trong lúc chứng minh mình trong sạch
Nỗ lực chứng minh mình vô tội của Kenji lại thành bằng chứng buộc tội cậu game thủ luôn rồi, drama vãi
Theo thông tin Jake Lucky đăng tải trên Twitter, game thủ Kenji đã bị cấm thi đấu vĩnh viễn tại giải Collegiate CoD League (CCL) và CMG, hai giải Call of Duty lớn. Đồng đội của cậu tại GCU cũng bị tước quyền tham dự những phần còn lại của giải CCL 2022 đang diễn ra nữa.
Hình phạt xứng đáng cho một game thủ vẫn dám gian lận ngay cả khi đã lên thi đấu chuyên nghiệp rồi. Vết nhơ của Kenji, do chính cậu tự gây ra với một màn "bày vẽ" thiếu suy nghĩ đến mức đáng xấu hổ, có lẽ sẽ kết thúc sự nghiệp thi đấu của Kenji ngay tại đây.
Nếu được thế thì tốt quá, cộng đồng game thủ - dù chuyên nghiệp hay không chuyên - sẽ bớt đi được một kẻ mặt dày như thế này
Nguồn: kenh14.vn