Đừng gọi Ronaldo là huyền thoại nữa...

ChangCandy4159

New member
81ba54ce7405a7ae3ebb.jpg


...vì những gì anh ấy làm được, đặc biệt là ở Euro lần này, đang đưa CR7 lên một tầm cao mới hẳn: thần thoại luôn! Thần thoại về một chiến binh bóng đá bất diệt đó nha.

Kỷ lục = sự công nhận xứng đáng

Tính sơ sơ thôi, Ronaldo hiện đang nắm trong tay gần 50 kỷ lục rồi đó các bạn ơi - từ bóng đá thế giới, châu Âu, đến Tây Ban Nha và Real Madrid Điểm đặc biệt là anh không hề chạy theo kỷ lục, mà kỷ lục tự "nhảy vào lòng" như một lời công nhận cho hơn chục năm cày cuốc không biết mệt.

Euro này chứng kiến cú san bằng kỷ lục 9 bàn thắng tại VCK Euro của huyền thoại Pháp Michael Platini. Nhiều người "dìm" là Platini chỉ cần 1 kỳ Euro, còn Ronaldo phải tận 4 kỳ mới xong

899c61b71ee571dddbb6.png


Ừ thì đúng là CR7 cần hơn 12 năm để bằng cái kỷ lục mà Platini chỉ mất nửa tháng lập nên. Nhưng mà đừng quên Ronaldo còn giữ luôn kỷ lục về số trận ra sân, ghi bàn và kiến tạo nhiều nhất ở Euro + ghi bàn ở cả 4 VCK Euro liên tiếp nha! Hơn 12 năm giữ phim độ ổn định, mà càng chơi càng đỉnh hơn - đây mới là điều đáng nể

Từ lần đầu dự Euro 2004 đến chung kết Euro 2016 là cả một hành trình từ cậu nhóc tìm kiếm sự công nhận, đến vị trí "main character" của bóng đá thế giới.

Hành trình xuyên suốt 4 kỳ Euro của Ronaldo, cũng là câu chuyện từ thế hệ vàng bóng đá Bồ Đào Nha, đến việc một mình anh gồng mình cõng cả đội tuyển "tầm trung" vào chung kết lần hai sau hơn 12 năm. Nhìn quen quen kiểu Maradona với Argentina ngày xưa ấy

Bóng dáng thần thoại hiện về

Trong thần thoại Hy Lạp, anh hùng Hercules lập 12 kỳ công để đời. Ở kỳ công thứ 11, anh gặp thần Antateus - con trai thần biển Poseidon và nữ thần đất Gaia.

Chưa ai hạ nổi Antateus vì chân anh ta còn chạm đất thì vẫn nhận sức mạnh từ mẹ, càng đánh càng khỏe. Hercules sau mấy lần vật không được, bèn bế bổng lên rồi siết chặt trên không cho đến... hết game

Trùng hợp thay, trận bán kết gặp xứ Wales của "vị thần" Gareth Bale, sau hiệp 1 không thủng được lưới thủ môn Hennessey, cuối cùng Ronaldo đã phá bẫy bằng một pha đánh đầu cực đỉnh trên không.

8314e05656a5a895f296.png


Pha không chiến lịch sử: Ronaldo bật cao tới 85cm, giữ mình lơ lửng trên không 0.85 giây để thực hiện cú đánh đầu đưa bóng đi với tốc độ 71.294 km/h bay thẳng vào lưới

Năm năm trước, trong bài test khả năng bật cao của các nhà nghiên cứu ở Chichester, Ronaldo trong điều kiện lý tưởng nhất và không bị ai cản chỉ nhảy được 78cm thôi.

Như Hercules vậy, càng trải qua thử thách, lập thêm kỳ công, Ronaldo càng mạnh mẽ và hoàn thiện hơn, ngày càng gần với sự hoàn hảo tuyệt đối ✨

Kỳ công cuối cùng đang chờ

Trong thần thoại Hy Lạp, kỳ công cuối trong 12 kỳ công của Hercules là bắt Cerberus - con chó 3 đầu canh cổng địa ngục mà không được mang vũ khí. May mắn là anh vẫn xin được mang tấm da sư tử Némée.

Khoác tấm da sư tử - chiến lợi phẩm từ kỳ công đầu tiên, thứ không gì xuyên thủng được, Hercules đã hạ gục con quái vật 3 đầu cộng thêm con rắn độc ở đuôi, hoàn thành 12 chiến công huyền thoại.

Gặp Pháp ở chung kết Euro, ngay trên sân Stade de France, với Ronaldo đây là kỳ công cuối cùng. Như Cerberus, đội tuyển Pháp có ba mũi tấn công cực nguy hiểm: Griezmann đang "lên đồng" với 6 bàn, Giroud và Payet mỗi người 3 bàn.

Ở hàng thủ, Pháp có Hugo Lloris giàu kinh nghiệm, vừa cản ít nhất 2 cú dứt điểm ngon lành của Đức ở bán kết - chính là chiếc đuôi lợi hại của Cerberus huyền thoại đó.

4d7dd20e339acda3241e.png


Ở Real Madrid, Ronaldo được "trang bị" đầy đủ vũ khí lợi hại nhất - những đồng đội nếu không phải siêu sao thì cũng là tuyển thủ top thế giới, sẵn sàng hỗ trợ CR7 xé lưới đối phương. Nhưng ở trận đấu với Pháp, anh chỉ có tấm da sư tử hộ thân.

Tấm da ấy chính là Pepe - người đồng đội đã sát cánh hàng trăm trận, là bức tường khó phá, là điểm tựa ở hàng thủ để Ronaldo yên tâm dốc sức tấn công ️

Hercules mất 12 năm để hoàn thành 12 kỳ công lẫy lừng. Ronaldo cũng mất 12 năm để một lần nữa đến chung kết Euro, giống như kỳ Euro đầu tiên anh ra mắt thế giới.

Chinh phục thành công 12 kỳ công, Hercules tự giải phóng mình khỏi kiếp nô lệ - hình phạt cho lỗi lầm thời trẻ, bước vào thần thoại với danh nghĩa anh hùng bất tử.

Chinh phục thành công chức vô địch Euro 2016, Ronaldo sẽ thoát khỏi cái vòng giới hạn của một cầu thủ siêu sao thông thường, nhận sự công nhận từ toàn thế giới, mang vinh quang về cho Tổ quốc

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top