Ôi chao, nghe mà rùng mình luôn á! Chị Nguyễn Thị Mai Pha (sinh năm 1993, đang tạm trú ở Minh Khai, Từ Liêm) vừa trải qua một trải nghiệm đáng sợ mà ai nghe cũng phải rút kinh nghiệm cho mình thôi.
Theo như chị Pha kể lại, vào khoảng 15h30 ngày 8/3 (đúng ngày Quốc tế Phụ nữ mà cũng không tha ), khi chị đang chill đứng đợi xe buýt trước cổng làng Nguyên Xá (Minh Khai, Từ Liêm), thì có một anh chàng đi xe máy tới tiếp cận.
Sau khi "thả thính" làm quen được một hồi, anh chàng này lập tức dựng drama bằng cách nhờ chị Pha tìm cây ATM để rút tiền hộ. Nghe xong còn hứa hẹn sẽ trả tiền "tips" nữa kìa các bạn ơi!
Tin lời lời hứa ngọt ngào đó, chị Pha đã ngồi lên xe máy của nam thanh niên này và di chuyển vào cổng khu Công nghiệp vừa và nhỏ ở Minh Khai, huyện Từ Liêm. Plot twist là đây: khi chị Pha đang cầm thẻ của anh ta vào cây ATM, thì anh chàng này đã nhanh tay cướp giật túi xách rồi... xăm xăm bỏ chạy luôn!
Trong túi xách của chị Pha lúc đó có cả máy tính hãng Dell và 700 nghìn đồng tiền mặt, tổng cộng giá trị tài sản lên tới khoảng 10,7 triệu đồng. Ứ á, mất cả laptop nữa chứ không phải ít đâu!
Hiện tại, công an huyện Từ Liêm đang vào cuộc xác minh và làm rõ vụ việc này.
Bài học rút ra là: đừng bao giờ tin người lạ dù họ có vẻ friendly đến đâu nhé! Nhất là những chiêu trò kiểu "rút tiền hộ" rồi hứa trả công này nọ. Scam alert level max luôn đó các bạn! Stay safe nha mọi người!
Nguồn: soha.vn