BomCandy8103
New member
Phải nói là "ban đại diện cha mẹ học sinh" đang là một trong những chức danh "thị phi" nhất trong môi trường giáo dục luôn á Dù là những người "hứng mũi chịu sào", gánh đủ trách nhiệm không lương nhưng cứ vào đầu năm học là lại bị réo gọi trên khắp các "mặt trận" luôn. Lý do thì ai cũng biết rồi đó, nhiều người cho rằng đây là "cánh tay nối dài" của nhà trường, đứng ra hô hào kêu gọi một số khoản được "đóng mác" tự nguyện để tạo thêm áp lực cho phụ huynh.
"Hội phụ huynh hay hội... phụ thu?" - Đây là câu hỏi "nóng" từ năm này qua năm khác luôn nè Nhiều người tán thành việc bỏ HPH để tránh lạm thu, thậm chí từng có phụ huynh ở TPHCM còn gay gắt hơn, gửi đơn lên Văn phòng Chính phủ kiến nghị giải tán Hội này luôn. Theo ông bố này, gọi là HPH nhưng thực tế biến tướng hoạt động với mục tiêu "Hội phụ thu học sinh" để thực hiện "BOT học đường".
Nhưng mới đây, một phụ huynh đã lên tiếng để "lấy lại công bằng" cho những người làm trong ban đại diện cha mẹ học sinh nè!
Người này gay gắt chia sẻ luôn: "Ban phụ huynh toàn ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng."
Sự kiện nào diễn ra cũng là ban phụ huynh bỏ công bỏ việc chạy khắp nơi mua đồ cho các con, đến trang trí lớp cho các con. Hô cả lớp mấy chục phụ huynh thì được vài phụ huynh nhiệt tình đến hỗ trợ cùng thôi á Rèm hỏng, cửa sổ hỏng, tường tróc sơn... hỏng hết thì trước tiên ban phụ huynh mà biết sửa thì phải tự xử trước. Nếu làm không được thì hô hào cả nhóm phụ huynh của lớp xem có ai giúp được thì giúp (không công luôn - để giúp lớp tiết kiệm quỹ đó), còn nếu không ai làm được thì phải thuê, thuê thì mất tiền.
"Đương nhiên ban phụ huynh cũng có người này người kia. Nhưng không phải tất cả đều thế! Phụ huynh cứ mạnh dạn mà lên tiếng, xử lý nội bộ, chứ đừng có kiểu đăng khắp nơi mắng nhiếc toàn bộ ban phụ huynh như vậy. Làm thế là bất lịch sự lắm, vô ơn lắm" - người này nhấn mạnh.
Quan điểm của phụ huynh này đang gây ra tranh cãi khắp MXH nè các bạn ơi
Phe đồng tình cho rằng, phàm mà những người hay kêu ca, phàn nàn về vai trò của ban phụ huynh là những người không bao giờ chia sẻ, giúp đỡ gì cho hoạt động của các con cả. Còn những người luôn nhiệt tình, vụ gì của lớp cũng có mặt, họ thừa hiểu ban phụ huynh làm những gì, khó khăn ra sao và những người đó không bao giờ có ý kiến.
Một phụ huynh có 2 nhiệm kỳ cấp 2 và cấp 3 tham gia ban phụ huynh của con đã chia sẻ những công việc từng "kinh" qua: Thường xuyên ứng trước quỹ để làm các hoạt động, sự kiện; Luôn nghĩ và tìm hiểu chỗ nào ăn ngon, chơi vui để còn tổ chức các hoạt động cho lớp; Mỗi cuộc liên hoan, dã ngoại HPH tham gia (hỗ trợ quản lý chỉ bảo cho các con) nhưng vẫn nộp tiền theo suất bình thường luôn á.
"Một số người nghĩ là chúng tôi tham gia ban phụ huynh sẽ được cô giáo cân nhắc để ý đến con em mình. Nhân tiện đây cũng xin thưa là nếu con chúng tôi học không tốt thì chúng tôi không có mặt mũi nào làm trong HPH cả, mà thời gian đó chúng tôi tập trung dạy dỗ kèm cặp con cho tốt hơn.
Sẽ có ý kiến hỏi thế sao lại tham gia ban phụ huynh thì chúng tôi xin trả lời rằng: Chúng tôi yêu các con, muốn làm được những gì tốt nhất có thể, muốn gần gũi với các con trong giai đoạn lứa tuổi học trò, chứ khi các con lớn lại muốn tự lập không muốn có sự tham gia của bố mẹ nữa" - phụ huynh này chia sẻ rất thật.
Một người khác cũng cho biết, năm nào chị cũng xin rút khỏi ban phụ huynh nhưng chưa bao giờ được cô giáo và phụ huynh khác đồng ý "Có một lần có một phụ huynh lớp con thứ 2 của mình hỏi là: Chắc chị làm công việc tự do hay sao mà nhiều thời gian thế? Mình chỉ cười nhẹ thôi, mỗi người chỉ có 24h mỗi ngày, ai cũng có công việc và gia đình, chỉ có điều chúng mình sẵn sàng chia sẻ những khoảng thời gian ít ỏi đó cho nhiều bạn nhỏ hơn thôi".
Nhiều người cũng bày tỏ, họ rất biết ơn ban phụ huynh vì đã bỏ thời gian để làm công việc tập hợp, kêu gọi cả lớp cùng tham gia công tác chung.
Họ cho rằng, ban phụ huynh nào thì phong trào nấy. Lớp có ban phụ huynh nhiệt huyết thì các con được nhiều hoạt động, nhiều trải nghiệm. Lớp mà không có hoạt động gì chỉ có học và học thì trẻ sẽ thành "gà công nghiệp" đúng nghĩa luôn á
Tuy nhiên cũng có quan điểm cho rằng: Ở vị trí nào thì cũng có người này người kia, có người thực tâm muốn làm cho lớp nhưng vẫn có người trục lợi cá nhân hoặc chỉ nghĩ tới chuyện "lấy lòng" nhà trường mà không đặt mình vào vị trí các phụ huynh khác.
Nếu ban phụ huynh nào cũng luôn cố gắng sao cho mọi khoản thu - chi hợp lý - minh bạch - rõ ràng, phụ huynh của lớp mình cảm thấy thoải mái thì rõ ràng ai cũng đồng tình rồi. Hiện đang có tình trạng lấy quan điểm của một vài người đứng đầu áp đặt lên đại đa số phụ huynh trong lớp nè.
Nguồn: soha.vn
"Hội phụ huynh hay hội... phụ thu?" - Đây là câu hỏi "nóng" từ năm này qua năm khác luôn nè Nhiều người tán thành việc bỏ HPH để tránh lạm thu, thậm chí từng có phụ huynh ở TPHCM còn gay gắt hơn, gửi đơn lên Văn phòng Chính phủ kiến nghị giải tán Hội này luôn. Theo ông bố này, gọi là HPH nhưng thực tế biến tướng hoạt động với mục tiêu "Hội phụ thu học sinh" để thực hiện "BOT học đường".
Nhưng mới đây, một phụ huynh đã lên tiếng để "lấy lại công bằng" cho những người làm trong ban đại diện cha mẹ học sinh nè!
Người này gay gắt chia sẻ luôn: "Ban phụ huynh toàn ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng."
Sự kiện nào diễn ra cũng là ban phụ huynh bỏ công bỏ việc chạy khắp nơi mua đồ cho các con, đến trang trí lớp cho các con. Hô cả lớp mấy chục phụ huynh thì được vài phụ huynh nhiệt tình đến hỗ trợ cùng thôi á Rèm hỏng, cửa sổ hỏng, tường tróc sơn... hỏng hết thì trước tiên ban phụ huynh mà biết sửa thì phải tự xử trước. Nếu làm không được thì hô hào cả nhóm phụ huynh của lớp xem có ai giúp được thì giúp (không công luôn - để giúp lớp tiết kiệm quỹ đó), còn nếu không ai làm được thì phải thuê, thuê thì mất tiền.
"Đương nhiên ban phụ huynh cũng có người này người kia. Nhưng không phải tất cả đều thế! Phụ huynh cứ mạnh dạn mà lên tiếng, xử lý nội bộ, chứ đừng có kiểu đăng khắp nơi mắng nhiếc toàn bộ ban phụ huynh như vậy. Làm thế là bất lịch sự lắm, vô ơn lắm" - người này nhấn mạnh.
Quan điểm của phụ huynh này đang gây ra tranh cãi khắp MXH nè các bạn ơi
Phe đồng tình cho rằng, phàm mà những người hay kêu ca, phàn nàn về vai trò của ban phụ huynh là những người không bao giờ chia sẻ, giúp đỡ gì cho hoạt động của các con cả. Còn những người luôn nhiệt tình, vụ gì của lớp cũng có mặt, họ thừa hiểu ban phụ huynh làm những gì, khó khăn ra sao và những người đó không bao giờ có ý kiến.
Một phụ huynh có 2 nhiệm kỳ cấp 2 và cấp 3 tham gia ban phụ huynh của con đã chia sẻ những công việc từng "kinh" qua: Thường xuyên ứng trước quỹ để làm các hoạt động, sự kiện; Luôn nghĩ và tìm hiểu chỗ nào ăn ngon, chơi vui để còn tổ chức các hoạt động cho lớp; Mỗi cuộc liên hoan, dã ngoại HPH tham gia (hỗ trợ quản lý chỉ bảo cho các con) nhưng vẫn nộp tiền theo suất bình thường luôn á.
"Một số người nghĩ là chúng tôi tham gia ban phụ huynh sẽ được cô giáo cân nhắc để ý đến con em mình. Nhân tiện đây cũng xin thưa là nếu con chúng tôi học không tốt thì chúng tôi không có mặt mũi nào làm trong HPH cả, mà thời gian đó chúng tôi tập trung dạy dỗ kèm cặp con cho tốt hơn.
Sẽ có ý kiến hỏi thế sao lại tham gia ban phụ huynh thì chúng tôi xin trả lời rằng: Chúng tôi yêu các con, muốn làm được những gì tốt nhất có thể, muốn gần gũi với các con trong giai đoạn lứa tuổi học trò, chứ khi các con lớn lại muốn tự lập không muốn có sự tham gia của bố mẹ nữa" - phụ huynh này chia sẻ rất thật.
Một người khác cũng cho biết, năm nào chị cũng xin rút khỏi ban phụ huynh nhưng chưa bao giờ được cô giáo và phụ huynh khác đồng ý "Có một lần có một phụ huynh lớp con thứ 2 của mình hỏi là: Chắc chị làm công việc tự do hay sao mà nhiều thời gian thế? Mình chỉ cười nhẹ thôi, mỗi người chỉ có 24h mỗi ngày, ai cũng có công việc và gia đình, chỉ có điều chúng mình sẵn sàng chia sẻ những khoảng thời gian ít ỏi đó cho nhiều bạn nhỏ hơn thôi".
Nhiều người cũng bày tỏ, họ rất biết ơn ban phụ huynh vì đã bỏ thời gian để làm công việc tập hợp, kêu gọi cả lớp cùng tham gia công tác chung.
Họ cho rằng, ban phụ huynh nào thì phong trào nấy. Lớp có ban phụ huynh nhiệt huyết thì các con được nhiều hoạt động, nhiều trải nghiệm. Lớp mà không có hoạt động gì chỉ có học và học thì trẻ sẽ thành "gà công nghiệp" đúng nghĩa luôn á
Tuy nhiên cũng có quan điểm cho rằng: Ở vị trí nào thì cũng có người này người kia, có người thực tâm muốn làm cho lớp nhưng vẫn có người trục lợi cá nhân hoặc chỉ nghĩ tới chuyện "lấy lòng" nhà trường mà không đặt mình vào vị trí các phụ huynh khác.
Nếu ban phụ huynh nào cũng luôn cố gắng sao cho mọi khoản thu - chi hợp lý - minh bạch - rõ ràng, phụ huynh của lớp mình cảm thấy thoải mái thì rõ ràng ai cũng đồng tình rồi. Hiện đang có tình trạng lấy quan điểm của một vài người đứng đầu áp đặt lên đại đa số phụ huynh trong lớp nè.
Nguồn: soha.vn