Đừng để "tướng khổ" vận vào người: 3 biểu cảm cau có chị em phải bỏ gấp nếu không muốn đời sau khổ đến già

Chị em ơi, có những biểu cảm cau có tưởng vô hại nhưng lại đang lặng lẽ "khắc" vào da thịt, tạo nên cái mà nhân tướng học gọi là "tướng khổ" đó

Trong nhân tướng học phương Đông, có một quan niệm sâu sắc lắm mà ít ai để ý: dung mạo của một người con gái không chỉ là trời cho, mà còn là thứ chính mình tự tạo ra theo năm tháng nha. Người xưa có câu "tướng đàn bà con gái thường hiển lộ, tướng đàn ông con trai thường ẩn tàng" - nghĩa là xấu đẹp, lương thiện, gian xảo, an nhàn hay vất vả của chị em đều thể hiện rất rõ trên gương mặt luôn. Và phần thể hiện rõ nhất, không phải ở mũi, mắt hay xương gò má bẩm sinh, mà ở khí sắc và biểu cảm hằng ngày đó chị em ơi!

Khí sắc tươi sáng và tỏa năng lượng là dấu hiệu của cuộc sống phúc hậu và trường thọ. Ngược lại, khí sắc u tối và tinh thần ủ rũ thường đi kèm với cuộc sống khó khăn Đây là điểm mà nhân tướng học phương Đông gặp khoa học thần kinh hiện đại: các nghiên cứu về tâm lý học gương mặt đã chỉ ra rằng những biểu cảm chúng ta lặp lại hàng ngày sẽ định hình cơ mặt vĩnh viễn nha. Cứ cau mày 1.000 lần, vết nhăn giữa hai chân mày sẽ thành nếp. Cứ cong môi xuống 1.000 lần, khóe miệng sẽ trễ vĩnh viễn. Cứ chau mặt 1.000 lần, "tướng khổ" sẽ thành thật luôn ấy

Có ba biểu cảm chị em nên đặc biệt cảnh giác nếu không muốn vận đen thực sự "vận vào người" nha!

e7626abb0aecbafa8d51.jpg


1. Nhíu mày liên tục - "sát thủ" thầm lặng của Ấn đường

Đây là biểu cảm phổ biến nhất và cũng nguy hiểm nhất đó, bởi rất nhiều chị em làm điều này mà không nhận ra. Khi đọc tin nhắn của sếp, khi check số dư tài khoản cuối tháng (relatable quá trời ), khi nghe con khóc trong khi đang nấu cơm, khi nhìn vào gương soi nếp nhăn đầu tiên: chúng ta nhíu mày. Và mỗi lần nhíu mày, một đường nhỏ giữa hai chân mày được khắc thêm một chút huhu.

Theo nhân tướng học, vùng giữa hai chân mày, gọi là Ấn đường, được coi là cửa của vận khí. Một Ấn đường sáng, phẳng, không tì vết là dấu hiệu của người có hậu vận êm đẹp, được quý nhân phù trợ. Ngược lại, Ấn đường có nếp nhăn sâu, nhất là nếp nhăn dọc giữa hai chân mày, được xem là dấu hiệu của người gánh nặng tâm sự, hay lo lắng, khó tích lũy tài lộc

Sách Ma Y thần tướng có ghi: người phụ nữ thần sắc mắt dao động, khó yên, thường xuyên cau lông mày, nheo mắt là người có tâm trí bất an, dễ rơi vào cảnh tài chính bấp bênh, các mối quan hệ rạn nứt.

Lý do không phải vì "thần thánh trừng phạt" đâu nhé. Lý do nằm ở chỗ: một người con gái liên tục cau có sẽ tự tạo ra một trường năng lượng khiến người khác ngại tiếp xúc. Đồng nghiệp ngại trao đổi. Khách hàng ngại đàm phán. Người thân ngại tâm sự. Quý nhân không xuất hiện. Cơ hội đi qua mà không dừng lại. Đó chính là cách "tướng khổ" tự thành hiện thực, không cần đến phong thủy hay bùa chú nào cả!

Cách giải nghiệp: rất đơn giản, nhưng cần kiên trì nha chị em - mỗi khi nhận thấy mình đang nhíu mày, hãy chủ động thả lỏng cơ trán. Đặt một tờ giấy nhớ trên bàn làm việc với chữ "thả lỏng" Tập thói quen massage Ấn đường 1 phút mỗi tối trước khi ngủ. Sau 6 tháng, cả vết nhăn lẫn cảm giác "căng thẳng thường trực" sẽ giảm rõ rệt luôn!

6a38d7280fe5b96f3a43.jpg


2. Khóe miệng trễ xuống - "tướng" của người hay than vãn

Có một thuật ngữ phương Tây gọi là "resting bitch face", tạm dịch là gương mặt nghỉ ngơi cau có (dịch nghe hơi tough nhỉ ), để chỉ những người mà ngay cả khi không có chuyện gì, gương mặt vẫn trông như đang giận dữ hoặc khó chịu. Phần lớn các trường hợp này, vấn đề nằm ở một chi tiết duy nhất: khóe miệng trễ xuống.

Trong nhân tướng học, miệng được coi là cung Xuất nạp, biểu thị khả năng đón nhận tài lộc, lời nói tốt, cơ hội. Một miệng có khóe hơi cong lên, ngay cả khi không cười, được coi là tướng tiền tài rộng mở, người yêu mến nhiều ✨ Ngược lại, một miệng có khóe trễ xuống vĩnh viễn, theo tướng pháp, là dấu hiệu của người hay càm ràm, hay than vãn, không biết hài lòng với những gì mình có. Và hậu vận của người này thường rơi vào cảnh "có cũng như không": làm ra tiền nhưng không giữ được, có chồng có con nhưng không thấy hạnh phúc, có nhà có cửa nhưng không thấy ấm cúng

Đáng nói là, khóe miệng trễ không phải bẩm sinh đâu nha. Nó được hình thành từ thói quen cong môi xuống khi không hài lòng. Một bạn nữ trẻ làm điều này thỉnh thoảng sẽ không sao. Nhưng một người làm điều này mỗi ngày, trong 20 năm, sẽ có một khóe miệng trễ vĩnh viễn, kể cả khi ngủ. Và đến lúc đó, ngay cả khi đang vui, người đối diện vẫn cảm thấy có gì đó "lạnh" và "không thân thiện" tỏa ra.

Cách hóa giải: hãy tập mỉm cười nhẹ ngay cả khi không có chuyện gì nha Không phải cười toe toét, mà chỉ là khóe môi nâng lên một chút, như đang giữ một bí mật vui vẻ. Đây là điều mà các tiếp viên hàng không, các nữ MC, các nhà ngoại giao đều được huấn luyện đó. Lý do không phải để "giả tạo". Lý do là vì một khóe môi luôn ở trạng thái hơi nâng sẽ định hình cơ mặt theo hướng tích cực, và tâm trạng cũng sẽ đi theo cơ mặt đó. Tâm lý học hiện đại gọi đây là "facial feedback hypothesis": gương mặt không chỉ phản ánh cảm xúc, mà còn tạo ra cảm xúc luôn nha!

3. Ánh mắt lờ đờ, thiếu thần - dấu hiệu của người "đã hết hy vọng"

Biểu cảm thứ ba là khó nhận ra nhất, nhưng theo nhân tướng học lại có ảnh hưởng sâu xa nhất đến hậu vận. Đó là ánh mắt lờ đờ, hờ hững, thiếu thần

Trong nhân tướng học, thần mắt được coi là yếu tố quan trọng bậc nhất, còn quan trọng hơn hình dáng của chính đôi mắt nữa. Một đôi mắt nhỏ nhưng có thần, sáng, tinh anh, vẫn là tướng quý. Một đôi mắt to, đẹp, hai mí rõ ràng nhưng vô hồn, lơ đãng, không có điểm tựa, lại là tướng của người không có chí hướng, dễ bị cuốn theo hoàn cảnh, hậu vận lận đận.

Sách tướng cổ ghi rằng người phụ nữ có ánh mắt chân thành, sáng, tóc mềm mượt, răng đều là người hòa nhã, tự tin, lạc quan, dễ gần, phóng khoáng. Đây là kiểu con gái luôn được người khác muốn ở bên cạnh, do đó hậu vận tự nhiên có nhiều quý nhân và cơ hội

Ánh mắt "hờ hững" thường xuất hiện ở những chị em đã lao động lâu năm, chịu nhiều áp lực, đã ngừng tin vào những điều tốt đẹp. Họ đi làm nhưng không còn cảm xúc với công việc. Họ về nhà nhưng không còn háo hức gặp người thân. Họ nhìn vào tương lai mà không thấy gì đáng chờ đợi. Và ánh mắt ấy, qua năm tháng, khắc vào đồng tử một sự trống rỗng mà bất kỳ ai gặp lần đầu cũng cảm nhận được. Đó là lúc "tướng khổ" hoàn thành nốt bức chân dung cuối cùng...

Cách hóa giải khó hơn hai biểu cảm trước, nhưng cũng quan trọng nhất: hãy tìm lại một việc gì đó để háo hức nha chị em! Có thể là tập một môn thể thao mới, có thể là đăng ký một khóa học cắm hoa, có thể là chuyến đi cuối tuần với bestie, có thể đơn giản là mỗi sáng pha một tách cà phê và ngồi 10 phút trước cửa sổ ☕ Khi tâm trí có một điểm chờ đợi, ánh mắt sẽ tự động có thần trở lại. Và khi ánh mắt có thần, người khác bắt đầu nhìn bạn khác. Và khi người khác nhìn bạn khác, cơ hội cũng đến khác!

7aba713c7c67827608fd.jpg


Tướng tự tâm sinh, tướng tùy tâm chuyển - hậu vận do chính mình tạo ra

Người xưa nói "tướng tự tâm sinh, tướng tùy tâm chuyển". Tướng do tâm sinh ra, và tướng cũng thay đổi theo tâm. Đây có lẽ là câu nói quan trọng nhất của cả bộ môn nhân tướng học, mà nhiều người chỉ chú ý đến vế đầu mà bỏ qua vế sau nha

Nếu vận khí của bạn đang không tốt, có thể không phải do tử vi sai, không phải do phong thủy nhà, không phải do tuổi tác hợp khắc đâu. Có thể chỉ đơn giản là gương mặt bạn đang đeo quá nhiều mệt mỏi, cau có, lờ đờ. Và những thứ ấy đang lặng lẽ đẩy quý nhân, cơ hội, niềm vui đi xa khỏi bạn. Không có một thế lực siêu nhiên nào "trừng phạt" bạn cả. Chỉ là con người vốn dĩ tránh xa những gương mặt khiến họ cảm thấy mệt khi nhìn thôi.

Tin vui là điều ngược lại cũng đúng nha! Một người con gái chủ động giữ Ấn đường thả lỏng, khóe miệng hơi nâng, ánh mắt có điểm chờ đợi, sẽ tự mình tạo ra một tướng phú: gương mặt mà người khác muốn nhìn, muốn ở bên, muốn giúp đỡ ✨ Và đó, mới chính là ý nghĩa thật sự của câu "hậu vận do mình".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top