Đừng để nỗi sợ làm bạn "đứng im" trên hành trình tìm hiểu chính mình

27840011ad16f885f41a.webp


Gen Z chúng mình ai cũng có những đam mê riêng phải không? Nhưng đôi khi, nỗi sợ hãi lại khiến mình "đứng hình" không dám thử sức. Câu chuyện của Mai Thủy Tiên (sinh năm 2004, Thanh Hóa) chính là minh chứng sống động cho việc "bứt phá" chính mình có thể tạo nên điều kỳ diệu như thế nào!

5944922385039a352b81.jpg


Thủy Tiên là một cô nàng cực yêu nhiếp ảnh, thích chụp ảnh, trồng cây và đọc sách. Là một người yêu cái đẹp và muốn tạo ra cái đẹp, Tiên mong muốn có thể lưu giữ khoảnh khắc, lưu giữ những điều đẹp nhất của những người đã gặp hoặc tìm đến mình để chụp ảnh, hay những điều tươi đẹp trong cuộc sống, những nơi cô bạn đã đi qua.

63788e6626a190f7e25d.jpg


372f2f0094bb0d42552e.jpg


Nghe có vẻ "smooth" nhỉ? Nhưng thực ra, trước đây Tiên là một người hướng nội, khép kín và đầy tự ti lắm đó. Vì thế, lúc đó cô bạn chỉ thích chụp và gửi gắm nội tâm vào những bức hình phong cảnh, thiên nhiên, đường phố thôi. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể chụp được ảnh chân dung hay trở thành mẫu ảnh!

2b12ebd6c33c97e346c1.jpg


3c4337af2b27244c9dec.jpg


Thủy Tiên chia sẻ: "Trước đây, mình không dám chụp ảnh con người. Tuy nhiên sau đó, mình đã nghĩ rằng, tại sao mình không thử bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, trải nghiệm những điều bản thân nghĩ sẽ không bao giờ làm. Và, mình đã thử! Thật may mắn khi bản thân mình đã làm khá ổn ở mảng này, tuy không phải là quá xuất sắc, nhưng mình cảm thấy mình đã cố gắng, dám trải nghiệm, dám thay đổi bản thân để dần tốt lên."

Wow, hành trình từ "newbie" đến được công nhận của Tiên quả thực rất đáng nể! Xuất phát điểm từ "con số 0", không có nhiều kỹ năng về chụp ảnh hay chỉnh sửa, nhưng cô bạn đã tự mày mò học hỏi qua mạng xã hội, cày cuốc thực hành liên tục. Và giờ đây, Tiên đã tự tin với phong cách ảnh vintage, thơ mộng đặc trưng của mình rồi! ✨

25fe15797f667016836b.jpg


18d05873acff8749871c.jpg


Hiện tại, Thủy Tiên đang chờ kết quả thi Đại học. Cô bạn dự định sẽ giữ nhiếp ảnh là niềm đam mê song song với ngành học mình theo đuổi. Ước muốn của Tiên thật "giản đơn mà ý nghĩa": làm cho cuộc sống của bản thân, gia đình thêm tươi đẹp, đầy đủ, ấm no và hạnh phúc. Hơn hết, là có thể đỗ được vào trường Đại học đúng như nguyện vọng.



Message mà Tiên muốn gửi đến mọi người thật sự rất động lực: "Mình hy vọng rằng, các bạn đừng sợ ngã, sợ bản thân làm không tốt. Hãy thử, hãy cố gắng bước ra khỏi vùng an toàn, đừng để những nỗi sợ hãi níu chân bạn trên con đường khám phá bản thân".

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top