Dù yêu nghệ thuật từ bé, Leon Trương (sinh năm 2000) cũng từng phải đối mặt với biết bao thử thách, tự ti và nghi ngờ bản thân. Nhưng với niềm đam mê cháy bỏng và quyết tâm vượt qua giới hạn, chàng trai Sài Gòn này đã tìm lại được chính mình và giờ muốn lan tóa năng lượng tích cực đến cộng đồng!
Mình là Hậu Trương, nghệ danh Leon Trương (sinh năm 2000), một đứa con của Sài Gòn đang theo học tại MUSE ACADEMY (Thái Lan). Từ hồi còn bé xíu học mẫu giáo, mình đã mê mẩn ca hát và diễn xuất rồi. Suốt thời phổ thông, mình là "thường khách" ở các sân khấu văn nghệ trường, còn đi học năng khiếu bên ngoài để nuôi dưỡng đam mê nữa chứ!
Ước mơ hiện tại của mình là trở thành nghệ sĩ đa năng - kiểu cái gì cũng muốn thử luôn ý! Vì nghĩ mà, còn trẻ thì phải explore nhiều lĩnh vực để biết đâu là thứ suit mình nhất đúng không? Và may quá, giờ mình đang là talent tại Astra Entertainment rồi. Đây là mối nhân duyên mà mình trân trọng lắm, giúp mình tiến gần hơn đến ước mơ!
Nhưng journey đến với đam mê của mình không hề dễ dàng tí nào. Ban đầu thì mình still kiên định lắm, cho đến khi... COVID ập đến! Mọi thứ đều phải dừng lại. Mình mất tròn 2 năm tuổi thanh xuân (từ 19 đến 21 tuổi) vì dịch bệnh. Lúc đó mình thật sự hoang mang, vì mới bắt đầu mà đã phải "pause" rồi.
Trong khoảng thời gian 2 năm ấy, mình bắt đầu lung lay và suy nghĩ nhiều về con đường đã chọn. Đó là giai đoạn vô cùng khó khăn! Nhưng rồi mình cũng nhận ra đây là vấn đề chung của mọi người, và bằng cách nào đó đã tự vực dậy được. Có lẽ vì niềm đam mê nghệ thuật trong mình quá lớn! Mình bắt đầu làm đủ thứ: người mẫu ảnh, quảng cáo sản phẩm, bán hàng online, làm content creator trên mạng xã hội... để giữ cho "ngọn lửa" trong mình không bao giờ tắt. Và may mắn thay, tất cả những nỗ lực đó đều được đền đáp, đưa mình đến với công việc hiện tại!
Song song đó, mình cũng từng struggle với vấn đề cân nặng, là nạn nhân của body shaming từ khi còn nhỏ. Điều này khiến mình trở nên nhút nhát, tự ti và không dám show off khả năng, cá tính của bản thân. Và tất nhiên là dẫn đến nhiều thất bại rồi.
Điển hình như cách đây 2 năm, mình chưa bao giờ nghĩ mình có thể diễn xuất trước ống kính được. Vì lúc đó mình có quá nhiều nỗi sợ, tự ti và mặc cảm. Tuy nhiên, kể từ khi hiểu được giá trị của bản thân, biết mình có thể làm gì và giỏi điều gì, mình đã lấy hết can đảm để thể hiện bản thân. Từ đó được mọi người xung quanh đánh giá cao hơn và nhìn nhận đúng đắn hơn! Đến giờ mình vẫn đang liên tục trau dồi, học hỏi, cải thiện ngoại hình. Mình còn học thêm thanh nhạc, voice acting, dancing, ngoại ngữ... để upgrade bản thân mỗi ngày và lan tỏa giá trị tích cực!
Vậy nên mình muốn nói với các bạn Gen Z: Ai cũng có những nỗi sợ của riêng mình, nhưng đừng để nỗi sợ ấy kìm hãm bản thân! Hãy cứ là chính mình, dám nghĩ, dám làm, rồi mọi thứ xung quanh sẽ thay đổi theo hướng tích cực thôi!
Dự định sắp tới, mình sẽ tham gia một dự án phim, kết hợp với đạo diễn người Thái Lan (Nuttapong Wongkaveepairoj) - cha đẻ của bộ phim Gap The Series đó! Mong mọi người sẽ luôn theo dõi và ủng hộ mình trên con đường sắp tới nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn