Chiến tích thần thánh của U23 Việt Nam tại AFC Championship mà chỉ để làm kỷ niệm cho đời sau nhớ lại thì uổng vãi ạ
1. Để mình kể cho mọi người nghe 2 câu chuyện nhé!
Câu chuyện đầu tiên chắc hẳn ae nào mê bóng đá cũng biết rồi: Leicester vô địch Premier League 2015/16 ấy.
CLB có biệt danh "Bầy Cáo" đã phá tan mọi giới hạn và trí tưởng tượng của nhân loại để lên ngôi bá chủ nước Anh luôn á. Và cách người Anh "tận dụng" điều kỳ diệu mà Leicester tạo ra thực sự đáng để chúng ta học hỏi lắm!
Từ ngày Leicester vô địch đến giờ, theo thống kê của Opta, đã có tới 18 CLB Premier League phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của đội bóng mình. Dĩ nhiên phần lớn là những đội bóng nhỏ nhỏ như Leicester thôi.
Những "anh em tí hon" của Premier League ai cũng tích cực mua sắm, nuôi mộng một ngày có thể trở thành nhân vật chính của câu chuyện cổ tích tiếp theo.
Nhưng hiệu ứng Leicester không chỉ dừng lại ở chuyện các đội nhỏ mạnh tay chi tiền đâu nha. Chiến tích đó đã trở thành nguồn động lực cực mạnh, truyền tự tin cho rất nhiều đội yếu ở Premier League dám vùng lên "đá bay" các ông lớn.
Opta còn thống kê thêm: Trong 2 năm gần đây, tỷ lệ thắng của nhóm 14 CLB cuối bảng trước nhóm 6 đội dẫn đầu Premier League lên tới 32% luôn. Trước chiến tích của Leicester, con số này chỉ vỏn vẹn 13% thôi á
Câu chuyện thứ 2 hơi xa lạ một tí nha. Trong chặng marathon tại Boston năm 2015, một VĐV tên là Maickel Melamed đã mất tới... 20 tiếng để hoàn thành cự ly 42km, trong khi những người về đích đầu tiên chỉ mất có 2 tiếng.
Đương nhiên Maickel Melamed là người về cuối rồi. Tuy nhiên, điều đặc biệt là Maickel Melamed thực chất là một... người khuyết tật. Ông bị loạn dưỡng cơ, một căn bệnh gây suy yếu và teo cơ bắp nghiêm trọng.
Hồi Maickel Melamed còn bé, ông phải chiến đấu với căn bệnh này, thậm chí bố mẹ Melamed còn không tin con mình có thể sống quá 5 năm
Nhưng Melamed "tàn mà không phế" như người ta vẫn nói. Ông không những đứng lên được như người bình thường, mà còn dám thách thức bản thân chinh phục cự ly chạy 42km luôn.
Đó là 2 câu chuyện truyền cảm hứng cực mạnh đấy mọi người. Nó khẳng định một chân lý: Không có gì là không thể cả!
2. Nhưng mà...
Cá nhân mình cho rằng giờ chúng ta không cần phải biết tới cổ tích Leicester hay nghị lực siêu phàm của Maickel Melamed nữa đâu. Chúng ta cũng không cần mời những biểu tượng cảm hứng như Nick Vujicic tới Việt Nam làm gì nữa.
Vì sao ư? Vì chúng ta đã có U23 Việt Nam làm nguồn cảm hứng sống động nhất rồi mà!
Việc đội tuyển nhà lọt vào tới trận chung kết AFC vốn đã là một điều thần kỳ rồi. Nhưng cách các bạn ấy đi tới trận đấu cuối cùng còn đáng ngưỡng mộ hơn gấp ngàn lần.
Những cầu thủ Việt Nam từng bị cho là "chỉ chạy được 60-70 phút trong một trận". Nhưng U23 không những chạy hết 90 phút, mà còn chiến liền 3 trận kéo dài 120 phút và chỉ chịu thua ở những giây cuối cùng thôi
U23 đã vượt qua cái ngưỡng mà đa số NHM lẫn cả các chuyên gia đều không dám nghĩ tới.
Chính vì thế, đừng để chiến công của U23 chỉ tồn tại như một kỷ niệm đẹp trong tim NHM nhé! Chiến công ấy không chỉ đơn thuần là cái cớ để "đi bão" với hội bạn, cũng không đơn giản chỉ là một điều kỳ diệu để nhắc đi nhắc lại trong tương lai.
Nó nên tồn tại như một nguồn cảm hứng bất tận đối với người dân Việt Nam mình. Chúng ta còn rất nhiều cái ngưỡng phải vượt qua, và giờ đây, cứ nhìn vào U23 để mà nhớ rằng: Không có gì là không thể!
Mình muốn những VĐV điền kinh, bơi lội, bóng bàn, tennis... tất cả những môn thể thao mà chúng ta vẫn tự nhận thua kém thế giới, hãy nhìn vào U23 để vượt qua cái ngưỡng đó, vượt qua sự tự ti của chính mình.
Mình muốn cả những người bình thường cũng nhìn vào U23 để chiến thắng bản thân, để nhớ rằng chúng ta đã từng có một niềm tự hào như thế trong mắt thế giới
Chiến công của U23 nên được tận dụng như vậy... không phí không nha mọi người!
Nguồn: kenh14.vn