Chung tay cùng cả nước hướng về đồng bào miền Trung, các nghệ sĩ Việt đang dồn hết tâm huyết cả về vật chất lẫn tinh thần để quyên góp và kêu gọi ủng hộ bà con vùng bão lũ. Họ cũng chỉ là người bình thường muốn đóng góp chút công sức cho đồng bào mình thôi, vậy mà cứ bị "bắt bài" bởi những comment tiêu cực, bình phẩm vô căn cứ của một bộ phận cư dân mạng, không chỉ bây giờ mà từ xưa đến giờ luôn...
Làm từ thiện từ tấm lòng vậy mà vì nổi tiếng lại thành "tâm điểm bình phẩm"
Phải công nhận là nhờ độ famous, các nghệ sĩ thường kêu gọi được số tiền donate khủng lắm, thậm chí lên đến trăm tỷ như chị Thủy Tiên luôn. Họ vốn cũng chỉ là công dân bình thường xuất phát từ thiện tâm muốn chung tay góp sức cùng cả nước hỗ trợ đồng bào miền Trung, ai ngờ lại bỗng chốc thành "thước đo lòng người" trong cách phán xét của không ít người. Tấm lòng, thiện ý của họ lại bị đem ra "cân đo đong đếm" nhiều đến vậy sao?
Hòa Minzy làm từ thiện theo cách khác biệt: Bỏ tiền túi mua đồ cứu trợ
Thay vì đứng ra kêu gọi mọi người chung tay ủng hộ như nhiều nghệ sĩ khác, Hòa Minzy lại lặng lẽ hơn khi bỏ tiền túi ra mua các vật dụng cần thiết để mang tới ủng hộ người dân miền Trung. Cách làm low-key nhưng đầy ý nghĩa!
Thủy Tiên ăn vội bát mì tôm để đi cứu trợ; Lynk Lee "xéo sắc" đáp trả antifan
Chị Thủy Tiên giản dị mặc áo mưa, đội nón, ăn vội bát mì tôm ngày 20/10. Còn Lynk Lee thì không ngần ngại đáp trả thẳng antifan, dù nữ tính nhưng vẫn phải gai góc: "Phải bật chế độ xéo sắc" đó nha!
Bên cạnh việc rất nhiều người và cả các nghệ sĩ Việt ủng hộ chị Thủy Tiên trực tiếp tham gia cứu lũ và quyên góp được hơn 100 tỷ đồng, thì vẫn còn tồn tại một số người chê bai, chỉ trích kiểu nhận nhiều tiền từ thiện nhưng chỉ phát một thùng mì tôm cho mỗi người tại miền Trung, rồi khi phát tiền thì lại bị "bình phẩm" là không nên, còn soi mói mặc gì khi đi làm từ thiện, hay nói là làm từ thiện để PR, làm màu... Nhưng Thủy Tiên đã dùng chính hành động của mình để "đáp trả" lại những ý kiến phán xét vô căn cứ đó.
Câu nói của chị "Người ta sống trên đời chết đi không mang theo được gì cả, tiền bạc, danh vọng, địa vị, gia đình... Chết đi chỉ mang theo được cái gì người ta tạo ra bằng suy nghĩ hay hành động. Nên yêu thương được ai thì yêu thương, giúp được ai thì giúp. Nếu như vì việc này mà mình không may mất hết mình cũng vui vẻ chấp nhận, vì mình tin rằng với số lượng người được giúp, cũng đáng để mình đánh đổi mà. Ai mà không đến lúc già đi và mất hết chứ…" đủ khiến mọi người thay vì đặt ra nhiều câu hỏi thì hãy tin tưởng và ủng hộ chị ấy thôi!
Tính đến 18h ngày 22/10, sau 2 ngày, nghệ sĩ Hoài Linh đã kêu gọi được hơn 5 tỷ đồng cứu trợ miền Trung. Không chỉ thu hút người dân đóng góp, chiến dịch cứu trợ của anh còn nhận được sự quan tâm của đông đảo nghệ sĩ. Nhiều người cùng quyên góp và lan tỏa thông tin đến người dùng mạng xã hội.
Trước những comment vô duyên của một số netizen như: "Chỉ giỏi kêu gọi. Tóm lại cũng chẳng bỏ túi ra đồng nào, có tiếng lại không mất miếng", "Cuộc đua quyên góp tiền kiểu như đua top trending nhỉ. Thủy Tiên 100 tỷ rồi mong chú vượt chị Tiên lên top nhé"... Nghệ sĩ Hoài Linh chỉ đáp trả bằng câu sâu cay:
"Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Tôi đã 52 tuổi rồi!" hay "Được vậy thì tốt quá. Top gì chứ từ thiện mà tính top thì ai cũng muốn và ai cũng và top được", rồi lại tiếp tục công việc kêu gọi hướng về miền Trung của mình. Đáp trả nhẹ nhàng mà đanh thép!
"Làm từ thiện không có trong điều luật bắt buộc của bất kỳ nước nào. Nó đến từ tâm và điều kiện đủ để làm, không ai ép ai được"
Chính vì thế, bạn chẳng có quyền phán xét, bình phẩm, thậm chí "mạt sát" ai cả khi họ làm từ thiện, cho dù họ có là nghệ sĩ hay người nổi tiếng đi nữa. Mỗi khi có thiên tai, những "thánh dạy đời", "thánh chỉ đạo" xuất hiện nhiều đến mức "vớt không kịp" luôn ý. Vẫn còn tồn tại những người ý thức kém, tự cho mình quyền chỉ trích hay mạt sát, dựng chuyện, vu khống người khác trên mạng xã hội, khiến nhiều nghệ sĩ cảm thấy bị áp lực, thậm chí bị "tổn thương tinh thần" nặng nề. Bỗng dưng từ thiện trở thành một việc làm áp lực, đầy rẫy thị phi mà không còn là chuyện từ tâm hay niềm hạnh phúc của người khác nữa.
Hoa hậu H'Hen Nie bật khóc vì bị nói keo kiệt khi ủng hộ người dân miền Trung
Từ chuyện hoa hậu H'Hen Nie góp hỗ trợ 50 triệu đồng cũng bị chê là keo kiệt "hoa hậu nổi tiếng mà chỉ có nhiêu đó", rồi "tại sao nhiều nghệ sĩ Việt đã dừng công việc cá nhân để đi cứu trợ bà con vùng lũ, trong khi Đàm Vĩnh Hưng vẫn tất bật kinh doanh"... và còn rất nhiều những lời xúc phạm, bình luận ác ý khác nữa dành cho Trấn Thành, Trường Giang, Thủy Tiên...
Đằng sau sự nổi tiếng, hào quang là những giọt mồ hôi pha cả nước mắt mà các nghệ sĩ hiếm khi chia sẻ cho công chúng đâu nha. Bởi vậy, chuyện làm từ thiện ít hay nhiều thì tùy theo khả năng của người đóng góp, họ làm từ thiện dù không công khai hay công khai cũng đều đáng quý cả. Có người nghệ sĩ lựa chọn kêu gọi sự ủng hộ của mọi người, có người thì thích âm thầm góp sức hoặc ủng hộ giấu tên để tránh bị soi mói...
Dù là nghệ sĩ hay bất kỳ ai thì tất cả những người đang góp sức hỗ trợ đồng bào miền Trung cũng chỉ là những người lao động thôi. Bởi vậy đừng biến "nghệ sĩ đi làm từ thiện" thành "tấm bia" để bạn ném vào đó những lời "xúc phạm" bởi như vậy bạn đã xâm phạm quyền con người của mỗi cá nhân rồi đó!
Điều cuối cùng mình muốn nói là: Hãy tôn trọng những tấm lòng hướng về miền Trung, dù là nghệ sĩ hay người bình thường. Mỗi người có một hoàn cảnh, một cách làm từ thiện riêng. Quan trọng là họ đang góp phần giúp đỡ đồng bào, chứ không phải để bị phán xét hay so sánh với ai. Lan tỏa yêu thương thôi, đừng lan tỏa tiêu cực nữa nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn