Đúng 12h trưa Tết Đoan Ngọ, cả "xứ Nẫu" kéo nhau xuống biển xả xui, toàn cảnh áo chống nắng và ô che phủ kín bãi tắm ☀️

cddc8803fc6278fe2ff3.jpg


Vừa điểm 12h trưa mùng 5/5 âm lịch (Tết Đoan Ngọ), hàng nghìn người dân "xứ Nẫu" Bình Định, Phú Yên đã hối hả kéo nhau ra biển tắm rửa với mong muốn xua đuổi vận xui, rước may mắn và bình an vào nhà nha mọi người ơi!

bccf9ea78784496c3454.jpg


Ở "xứ Nẫu" Bình Định, Phú Yên có một tục lệ truyền thống siêu thú vị: đúng giờ Ngọ (12h trưa) Tết Đoan Ngọ chính là lúc "khí dương" mạnh mẽ nhất trong năm. Theo quan niệm dân gian, ai tắm biển vào giờ này thì nước biển sẽ cuốn trôi hết những xui xẻo, phiền toái, thậm chí cả bệnh tật luôn nè! ✨

68c42c340755ac735bbe.jpg


Chính vì thế, mặc kệ trời nắng chang chang, hàng nghìn người dân "xứ Nẫu" từ ông bà, bố mẹ cho đến các em nhỏ đều ùa ra các bãi biển Tp.Quy Nhơn (Bình Định), Tp.Tuy Hoà (Phú Yên) để "diệt sâu bọ" cho kỳ được! ️

d09140f150e3d4311bb4.jpg


Cái nắng gay gắt của các tỉnh ven biển miền Trung không hề làm lung lay được quyết tâm "xả xui" mãnh liệt của người dân "xứ Nẫu" đâu nha!

2869368b1b93cd0edf35.jpg


Các bé cũng được bố mẹ dẫn đi tắm biển với mong muốn các con khỏe mạnh, thông minh, học giỏi luôn!

d5263a5793ff2d99eda2.jpg


Peak time nhất là từ 12h đến 13h, mặc dù nhiệt độ lên tới 38-39 độ C nóng như đổ lửa, nhưng các bãi biển Quy Nhơn vẫn chật ních người. Còn những người bệnh tật không thể ra biển được thì người nhà còn mang theo can nhựa đựng nước biển về nhà để tắm cho đủ nghi thức nữa đó!

19fba22319a8d5e023b8.jpg


Nhiều người còn mặc nguyên cả bộ quần áo chống nắng, che ô hoặc đội mũ, nón khi tắm biển luôn cho an toàn da dẻ!

d357f9a5e204f294f2fa.jpg


Cảnh tượng ô che nắng "đổ bộ" xuống biển lúc giữa trưa nhìn cũng độc đáo phết đấy! ☂️



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top