Vừa tròn 20 tuổi đời (29/1/1996 - 29/1/2016), Duke Nukem 3D - một trong những tựa game huyền thoại nhất từng làm chấn động làng game thế giới - được ông chủ George Broussard kể lại những chuyện hậu trường cực kỳ thú vị trên Twitter cá nhân. Nghe mà muốn rớt nước mắt luôn các bạn ơi!
"Duke 3D mất 2 năm rưỡi mới xong (hồi đó thời gian này dài vãi), team chỉ có 15 người mà ngân sách có 350,000 USD thôi. Nhưng ngày đầu tiên ra mắt đã gấp 7 lần vốn rồi. Tụi mình sốc luôn á!" - ông Broussard tự hào chia sẻ.
Còn chuyện đặt trước game năm 1996 thì nghe cũng lạ ha? Duke Nukem 3D có tận 50,000 đơn đặt trước nhưng mà hãng 3D Realms phải mất cả tuần mới ship hết. Giờ chậm vậy chắc bị dân mạng ném đá tơi bời rồi
Ông Broussard còn share thêm mấy tấm hình chụp từ sổ tay và thư tay hồi xưa bàn về tính năng, sửa bug của game. Nhìn mà thấy hoài cổ ghê!
Khác với 2 phần trước là game cuộn ngang 2D cute cute, Duke Nukem 3D chơi lớn chuyển sang góc nhìn FPS 3D như Doom hay Quake luôn. Game nổi như cồn nhờ gameplay tương tác đỉnh cao, kho vũ khí xịn xò và đám alien lạ lùng khắp nơi. Thành công về doanh thu thì đỉnh thật nhưng mà...
Nguồn: gamek.vn