Đục vách tiệm vàng trộm gần 300 đôi bông tai, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng gây sốc

810e18d38a854d14776d.jpg


Sáng mở cửa tiệm vàng mà ngã ngửa luôn á! Chủ tiệm vàng Bảo Ngân ở chợ Dinh (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) vừa trải qua cú sốc "chấn động" khi phát hiện bị trộm "viếng thăm" lấy đi số vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Chỉ biết "ơ mây zing" thôi!

Ngày 1-6, ông Nguyễn Doãn (SN 1966) - chủ tiệm vàng Bảo Ngân đã lên tiếng và trình báo cơ quan chức năng về vụ việc "nghiêm trọng" này.

Cụ thể, sáng 31-5, khi ông Doãn đến mở cửa tiệm như mọi ngày thì... ủa sao lại thế này? Cảnh tượng trước mắt khiến ông "đứng hình": mọi thứ bên trong bị xáo trộn lung tung, tủ trưng bày trang sức thì bị phá nát.

Sau khi kiểm kê kỹ càng, con số thiệt hại khiến ai nghe cũng phải "choáng váng": gần 300 đôi bông tai cùng một số nữ trang khác đã "bốc hơi", tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng luôn!

Cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường thì phát hiện thủ đoạn của bọn trộm khá "pro" đấy. Chúng đã đục phá một lỗ lớn ở bên hông cửa cuốn của tiệm vàng, rồi chui vào "cuỗm" vàng và... cao chạy xa bay mất. Skill "đục tường" level cao!

Ông Doãn cho biết tiệm vàng nằm trong khu mua sắm chợ của thị xã, thường hoạt động từ 6h đến 19h cùng ngày rồi đóng cửa về. Chiều 30-5, ông đóng cửa tiệm như mọi khi và không hề hay biết điều gì.

An ninh khu vực có ban quản lý chợ giám sát theo dõi, nhưng tiệm vàng thì không lắp camera. "Hơn chục năm kinh doanh kim hoàn, đây là lần đầu tiên chúng tôi bị trộm. Khả năng cao kẻ gian ra tay vào đêm 30-5 hoặc rạng sáng 31-5" - ông Doãn chia sẻ. Lần đầu gặp nhưng mà "đau" quá đi!

Plot twist là trước đó ngày 23-2, cũng tại chợ Dinh này, tiệm vàng của anh Võ Dũng cũng bị "hội đục tường" ghé thăm, cuỗm mất nhiều trang sức trị giá khoảng 600 triệu đồng. Anh Dũng đã trình báo công an nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top