Đức tính toán sai lầm trước cơn giận của ông Trump, Mỹ quyết rút 5.000 quân để "trừng phạt"

CunTraSuaNgoan

New member
Đức nghĩ là mình đã tìm ra cách thỏa hiệp với ông Trump rồi, nhưng hóa ra... chưa đủ luôn các bạn ơi!

## Đức đã "đọc vị" sai hoàn toàn

Khi ông Trump liên tục đăng bài "diss" Đức trên mạng xã hội tuần trước, kèm theo đe dọa rút quân, các lãnh đạo Đức vẫn nghĩ: "Chắc ông ấy trolling thôi mà!" ‍♂️ New York Times (NYT) cho biết đây là một trong những tính toán sai lầm nghiêm trọng của Đức trong suốt cuộc xung đột Iran.

Plot twist: Ngày 1/5, Lầu Năm Góc thông báo sẽ rút 5.000 binh sĩ từ Đức về Mỹ và điều động đến các nơi khác trên thế giới trong vòng một năm tới. Nói là làm luôn!

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius vẫn cứng rắn: "Sự hiện diện của quân đội Mỹ tại châu Âu, đặc biệt là tại Đức, là vì lợi ích của cả hai bên". Ông còn nhấn mạnh châu Âu phải tự chịu trách nhiệm nhiều hơn về an ninh của mình.

8da7ade94d09e77b5f07.png


Phía Mỹ nói rõ luôn (nhưng kiểu ngầm hiểu á): Đây là động thái "trừng phạt" Đức vì không support đủ trong xung đột Iran như ông Trump yêu cầu, và vì dám "công khai" chỉ trích chiến lược của ông từ các cấp cao nhất. Ối drama!

## Đức tự tin... quá sớm

Theo NYT, trước khi thông báo rút quân được đưa ra, giới chính trị Đức vẫn nghĩ ông Trump chỉ đang "bluff" thôi. Lý do? Ông Trump đã từng cố rút quân vào cuối nhiệm kỳ đầu nhưng fail. Và để điều động quân khỏi châu Âu bây giờ, ông cần Quốc hội phê chuẩn mới được.

Tháng 3 vừa rồi, Thủ tướng Đức Friedrich Merz sau khi gặp ông Trump còn tự tin tuyên bố: "Tổng thống Trump đã đảm bảo với tôi rằng Mỹ sẽ duy trì hiện diện quân sự tại Đức". Uhm... looks like that didn't age well!

Đức còn nghĩ mình có thế mạnh vì đã cho phép Mỹ phát động tấn công vào Iran từ các căn cứ ở Đức, và tiếp tục cho phép điều trị binh sĩ Mỹ bị thương tại bệnh viện lớn trên lãnh thổ của họ. Nhưng rõ ràng những điều này vẫn chưa đủ!

## Căng thẳng leo thang không phanh

Ông Merz không xin lỗi công khai hay rút lại những phát ngôn "bốc phét" chỉ trích chiến lược của ông Trump bằng từ ngữ cực gắt. Ông từng nói Mỹ "không có chiến lược" để kết thúc chiến tranh và các nhà đàm phán Iran đã khiến cả nước Mỹ "mất mặt". Savage!

24079dc8b81ca06c6a3b.png


Ngày 30/4, ông Merz vẫn giữ thái độ: "Chúng ta duy trì liên lạc chặt chẽ và tin cậy với các đối tác, bao gồm và đặc biệt là với Washington". Ông nhấn mạnh mối quan hệ phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ gánh nặng an ninh một cách công bằng.

Rồi hôm sau, Phó Thủ tướng Đức Lars Klingbeil còn "thêm dầu vào lửa" khi bảo vệ ông Merz: "Chúng tôi thực sự không cần bất kỳ lời khuyên nào từ ông Donald Trump vào lúc này. Ông ấy nên nhìn vào đống hỗn độn mà mình đã tạo ra". Oops!

## Không tìm được "sóng" chung

Ông Trump liên tục làm các lãnh đạo Đức shocked bởi cách hành xử trong xung đột. Sau cuộc gặp tháng 3, một số quan chức Đức tin rằng xung đột sẽ sớm kết thúc vì ông Trump lo về tác động kinh tế do giá năng lượng tăng vọt.

Nhưng không! Ông Trump vẫn tiếp tục các cuộc tấn công ngay cả khi giá xăng và khí đốt tự nhiên tăng chóng mặt do Iran đóng cửa eo biển Hormuz.

Đức nghĩ mình đã tìm ra cách thỏa hiệp khi ông Trump yêu cầu châu Âu gửi khí tài quân sự bảo vệ eo biển. Ông Merz nhiều lần tuyên bố Đức sẽ tham gia (kể cả gửi tàu quét mìn), nhưng có 2 điều kiện:

✅ Muốn lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, không phải tạm thời
✅ Cần sự đồng thuận từ tổ chức quốc tế như LHQ hoặc EU để tuân thủ Hiến pháp Đức

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top