Đức Phật chỉ ra 3 quy luật vũ trụ, hiểu thấu thì sống an yên giữa đời vô thường

CaoYeu8582

New member
553089d5acb19253789f.png


Nếu bạn lĩnh hội được 3 quy luật này thì dù cuộc đời có "drama" thế nào cũng sẽ vượt qua được, và chắc chắn sẽ có cuộc sống an yên, tự tại giữa dòng đời tấp nập vô thường này

Ngày xửa ngày xưa, Thái tử Siddhartha Gautama đang ngồi chill dưới bóng cây râm mát, vừa ngắm cảnh vừa chiêm nghiệm về sự thanh tịnh của vùng đồng quê. Trước mắt Ngài là cảnh hoa nở thơm ngát, chồi non nhú lên đầy sức sống - aesthetic lắm luôn.

Nhưng giữa khung cảnh "xịn xò" đó, Ngài bỗng nhận ra những nỗi đau khổ chen lẫn. Một người nông dân đang không ngừng đánh đập con trâu trên cánh đồng, một con chim mổ chết con giun, rồi một con đại bàng nhào xuống cướp mạng một chú chim non. Witnessing all the pain real quick

Cảm nhận rõ nỗi đau của chúng sinh, Đức Phật tự hỏi: "Sao người nông dân lại phải đánh trâu vậy? Tại sao sinh vật này phải ăn sinh vật khác mới sống được?"

Rồi khi đã giác ngộ, trở thành Shakyamuni Gautama (Đức Phật Thích Ca Mâu Ni), Ngài đã tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi "hack não" này. Ngài phát hiện ra 3 quy luật siêu quan trọng và giải thích theo cách ngắn gọn, dễ hiểu nhất để ai cũng có thể nắm được.

Thấu hiểu được những điều này, chúng ta sẽ có cách nhìn chuẩn chỉnh về bản chất của mọi thứ trên đời, khám phá và hiểu rõ chính mình hơn, đồng thời biết cách vượt qua những "bão tố" của cuộc sống.

Quy luật số 1: Chẳng có gì mất đi hẳn trên đời

175517554e093b4c1deb.png


Trong vũ trụ này, vật chất sẽ chuyển thành năng lượng, rồi năng lượng lại chuyển thành vật chất. Nói cho dễ hiểu nha: một chiếc lá vàng rụng từ cây xuống đất không phải là vô dụng đâu. Nó mục rữa, biến thành phân, hòa vào đất, giúp hạt giống nảy mầm, thành cây mới. It's the circle of life!

Chúng ta cũng vậy thôi, được bố mẹ sinh ra, rồi lại sinh ra những đứa con, đời này nối tiếp đời khác trong một vòng tuần hoàn không bao giờ dừng.

Ta cũng giống như cây cỏ, như giọt nước mưa rơi từ trên trời, là tổng hòa của mọi thứ xung quanh. Vì thế, nếu ta phá hoại trái đất = tự hại chính mình, lừa dối người khác = tự lừa chính mình.

Hiểu được điều này, ta sẽ biết trân trọng cuộc sống xung quanh hơn, vì chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. Mọi thứ, kể cả chính ta, đều là một mắt xích nhỏ trong vòng tuần hoàn của sự sống. Bảo vệ sinh vật khác = bảo vệ chính mình luôn ✨

Quy luật số 2: Mọi thứ rồi cũng sẽ đổi thay

399c9813189bc70fc762.png


Theo Đức Phật, cuộc đời giống như một dòng sông chảy liên tục không ngừng nghỉ.

Lúc thì chảy chậm rãi, lúc lại chảy siêu nhanh. Đoạn này êm đềm, đoạn kia cuồn cuộn qua ghềnh đá. Ngay khi ta nghĩ mình đã safe rồi thì lại có chuyện bất ngờ ập đến. Life be like that!

Đã từng có thời khủng long, voi ma mút, hổ răng kiếm khổng lồ thống trị trái đất. Nhưng cuối cùng cũng đều tuyệt chủng hết. Những loài nhỏ hơn xuất hiện, rồi cuối cùng là con người - đó chính là quy luật tự nhiên.

Sống ở đời, có ngày gặp gỡ thì sẽ có ngày chia ly, chỉ khác nhau ở khoảng thời gian mà thôi. Vì vậy, trân trọng chứ đừng níu giữ, cảm ơn chứ đừng oán giận - đó mới là cách ứng xử chuẩn trong các mối quan hệ với người xung quanh.

Hiểu và áp dụng được quy luật này vào đời, ta sẽ có tâm thái bình thản, ung dung, không bao giờ bị shock trước những đổi thay để sẵn sàng đón nhận chúng

Quy luật số 3: Luật nhân quả luôn tồn tại

8d1c0bf390b3d66610d9.png


Theo Đức Phật, trên đời luôn có một quy luật bất thành văn: sự thay đổi liên tục đến từ 2 chữ Nhân - Quả. Đây cũng là quy luật xuất hiện trong mọi ngành khoa học hiện đại. Về điểm này, khoa học và Phật giáo đã "chung vibe" rồi nha!

a5366f76463d6992bd8d.png


Nếu khoa học gọi là nguyên nhân và kết quả, thì trong Phật giáo gọi là Nghiệp (hay Karma trong tiếng Phạn).

Không có gì xảy ra ngẫu nhiên với chúng ta đâu. Những gì ta nhận được hôm nay chính là kết quả của những hạt mầm ta gieo ngày hôm qua.

Nói cách khác, gieo nhân nào gặt quả ấy - ta sẽ nhận lại đúng những gì việc làm của mình mang đến.

Làm việc tốt thì có quả báo tốt, làm việc xấu thì có quả báo tương ứng thôi. Nếu hiểu rõ điều này, ta không cần sợ chữ "Nghiệp", vì nó chính là người bạn của chúng ta, dạy ta cách tạo ra một tương lai sáng sủa hơn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top