KẹoNgọtXinhXắn
New member
Rạng sáng 15/6 vừa rồi, tuyển Đức mở màn World Cup 2026 theo kiểu "xịn xò" nhất có thể khi cho Curaçao ăn hành với tỷ số 7-1 không thương tiếc Thế nhưng giữa "cơn mưa" bàn thắng của "Cỗ xe tăng", spotlight lại đổ dồn về ông chú thủ môn Manuel Neuer vì một lỗi trang phục hiếm có khó tìm liên quan đến quy định của FIFA.
Ở tuổi 40 mà Neuer vẫn chơi ngon lành, khiến ai cũng phải respect khi góp mặt tại kỳ World Cup thứ NĂM trong sự nghiệp Huyền thoại gác đền của Đức này vừa được HLV Julian Nagelsmann gọi trở lại sau khi đã từng tuyên bố "giải nghệ" ở đội tuyển sau Euro 2024.
Tuy nhiên, trong trận đấu với Curaçao tại Houston, Neuer đã "vô tình" phá vỡ một quy định ít người biết của FIFA. Theo truyền thông Anh, anh chàng thủ môn của Bayern Munich xuất hiện với chiếc áo đấu đã bị "chế" so với thiết kế gốc mà FIFA đã duyệt.
Cụ thể là sao? Neuer đã tự tiện cắt bỏ phần tay dài của chiếc áo thủ môn chính thức để biến nó thành áo tay ngắn – điều hoàn toàn không được phép theo quy định về trang phục thi đấu đấy các bạn ơi! Luật của FIFA yêu cầu cầu thủ phải mặc nguyên xi trang phục được ban tổ chức cấp phát, không được tự ý "custom" thiết kế 
Chưa hết drama, Neuer còn mặc thêm một lớp áo lót màu trắng bên trong nữa chứ. Trong khi đó, quy định của FIFA nói rõ màu áo lót phải trùng với màu chủ đạo của tay áo bên ngoài. Do áo thủ môn của tuyển Đức có màu xanh lá nên lớp áo lót trắng của Neuer cũng bị xem là "out of rule" luôn.
Dù mắc đến hai lỗi liên quan đến trang phục, nhưng anh chàng thủ môn người Đức không phải chịu bất kỳ hình phạt nào cả. Theo giới chuyên môn, những vi phạm kiểu này thường được tổ trọng tài check trước trận đấu. Nếu trọng tài không yêu cầu cầu thủ đổi đồ thì chuyện này thường sẽ không bị "sờ gáy" thêm nữa.
Bên cạnh câu chuyện gây tranh cãi của Neuer, tuyển Đức vẫn có một ngày thi đấu "chill phết" Đội bóng của HLV Nagelsmann đè bẹp Curaçao 7-1 nhờ các pha lập công của Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav và cú đúp của Kai Havertz.
Nguồn: soha.vn
Ở tuổi 40 mà Neuer vẫn chơi ngon lành, khiến ai cũng phải respect khi góp mặt tại kỳ World Cup thứ NĂM trong sự nghiệp Huyền thoại gác đền của Đức này vừa được HLV Julian Nagelsmann gọi trở lại sau khi đã từng tuyên bố "giải nghệ" ở đội tuyển sau Euro 2024.
Tuy nhiên, trong trận đấu với Curaçao tại Houston, Neuer đã "vô tình" phá vỡ một quy định ít người biết của FIFA. Theo truyền thông Anh, anh chàng thủ môn của Bayern Munich xuất hiện với chiếc áo đấu đã bị "chế" so với thiết kế gốc mà FIFA đã duyệt.
Cụ thể là sao? Neuer đã tự tiện cắt bỏ phần tay dài của chiếc áo thủ môn chính thức để biến nó thành áo tay ngắn – điều hoàn toàn không được phép theo quy định về trang phục thi đấu đấy các bạn ơi! Luật của FIFA yêu cầu cầu thủ phải mặc nguyên xi trang phục được ban tổ chức cấp phát, không được tự ý "custom" thiết kế
Chưa hết drama, Neuer còn mặc thêm một lớp áo lót màu trắng bên trong nữa chứ. Trong khi đó, quy định của FIFA nói rõ màu áo lót phải trùng với màu chủ đạo của tay áo bên ngoài. Do áo thủ môn của tuyển Đức có màu xanh lá nên lớp áo lót trắng của Neuer cũng bị xem là "out of rule" luôn.
Dù mắc đến hai lỗi liên quan đến trang phục, nhưng anh chàng thủ môn người Đức không phải chịu bất kỳ hình phạt nào cả. Theo giới chuyên môn, những vi phạm kiểu này thường được tổ trọng tài check trước trận đấu. Nếu trọng tài không yêu cầu cầu thủ đổi đồ thì chuyện này thường sẽ không bị "sờ gáy" thêm nữa.
Bên cạnh câu chuyện gây tranh cãi của Neuer, tuyển Đức vẫn có một ngày thi đấu "chill phết" Đội bóng của HLV Nagelsmann đè bẹp Curaçao 7-1 nhờ các pha lập công của Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav và cú đúp của Kai Havertz.
Nguồn: soha.vn