Nghe hơi sốc nhưng mà sự thật đấy! Đức tuy là quốc gia giàu nhất EU, tỷ lệ thất nghiệp thấp lắm luôn, nhưng lại có hàng triệu người dân phải sống nhờ đồ phát chẩn từ các ngân hàng thực phẩm (Tafeln).
Plot twist đau lòng giữa lòng nước Đức giàu có
Nhiều người phải lén lút đến các điểm phát đồ ăn từ thiện vì... xấu hổ quá trời! Họ không muốn ai biết mình đang phải sống nhờ đồ phát chẩn. Cảm giác ấy chắc chắn không dễ chịu tí nào, đặc biệt khi xung quanh toàn là hình ảnh về một nước Đức thịnh vượng, phát triển.
Đây chính là "cái nghèo lặng lẽ" đang tồn tại ngay giữa lòng một trong những nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới. Một nghịch lý mà ít ai ngờ tới - giàu thì giàu thật, nhưng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo thì vẫn còn đấy, thậm chí còn ngày càng rõ ràng hơn.
Nguồn: soha.vn