Đức đếm ngược đến ngày định mệnh với khí đốt Nga - Drama năng lượng căng đét!

BubuBoy

New member
9b01ebcded5c0fc2982d.jpg


Ôi chao, Đức và hội anh em châu Âu đang hồi hộp đếm ngược đến ngày 11-7 tới đây! Lý do là đường ống dẫn khí đốt chính từ Nga sang châu Âu sẽ tạm ngừng hoạt động 10 ngày để bảo trì. Nhưng mà plot twist ở chỗ... ai biết được có mở lại không nữa?

8b5b9d3c2f5b1b16fa5f.jpg


Theo Bloomberg thì Đức và đồng bọn đang chuẩn bị tinh thần cho kịch bản tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ "chơi lớn" - tận dụng lúc bảo trì để cắt luôn nguồn khí đốt qua đường ống Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) đến châu Âu.

Nếu Moscow thật sự làm vậy thì game over rồi! Chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz sẽ phải kích hoạt các biện pháp khẩn cấp như phân bổ và cứu trợ các công ty năng lượng. Hậu quả? Nền kinh tế lớn nhất châu Âu sẽ lao đao và ảnh hưởng lan rộng khắp lục địa luôn

Ông Christian Kullmann - CEO của Tập đoàn hóa chất Evonik Industries AG của Đức - thẳng thắn chia sẻ là họ có lý do để lo lắng thật đấy.

Thực tế là Đức đang nhận hơn 1/3 nguồn cung cấp khí đốt từ Nga mà giờ chưa có phương án B nào khả thi trong ngắn hạn cả. Tuy Moscow khẳng định không dùng năng lượng làm vũ khí nhưng ai tin cơ chứ?

57a94de8a20d8ab9afad.jpg


Hiện tại châu Âu đang cố gắng lấp đầy kho dự trữ cho mùa đông. Theo Bloomberg thì càng sớm Nga gây rối trên thị trường khí đốt thì giá càng bay cao, và tất nhiên Moscow sẽ là người hưởng lợi rồi! Bà Olga Khakova - Phó giám đốc Trung tâm Năng lượng toàn cầu của Hội đồng Đại Tây Dương (trụ sở tại Mỹ) - nhận định: "Nga đang cố gắng tối đa hóa các công cụ mà họ còn nắm giữ".

Vai trò "đối tác năng lượng tin cậy" của Nga đã bay màu kể từ khi họ can thiệp quân sự vào Ukraine cuối tháng 2 năm nay. Ở Đức, các đường dây liên lạc với Tập đoàn khí đốt nhà nước Gazprom (Nga) đã bị cắt đứt hẳn luôn rồi.

Berlin đang từng bước chuẩn bị cho những ngày khó khăn phía trước. Bloomberg cho biết ông Scholz so sánh tình hình hiện tại với đợt lạm phát những năm 1960-1970, đồng thời cảnh báo nó sẽ không kết thúc sớm đâu nhé!

Drama tiếp tục khi Công ty Uniper - đơn vị mua khí đốt Nga lớn nhất của Đức và là nhà cung cấp chủ chốt cho các công ty tiện ích địa phương - gây áp lực lên chính phủ vào ngày 8-7 khi tuyên bố đang... cháy túi! Giám đốc điều hành Klaus-Dieter Maubach cảnh báo Uniper sẽ sớm phải rút khí đốt từ kho chứa, tăng giá cho khách hàng và thậm chí giảm nguồn cung nữa. Thôi xong!

Để đối phó với cuộc khủng hoảng này, Đức buộc phải "hồi sinh" các nhà máy than để sản xuất điện. Theo ước tính của BloombergNEF thì động thái này sẽ giúp Đức cắt giảm 52% lượng khí đốt dùng cho năng lượng trong 12 tháng tới.

Đức đặt mục tiêu lấp đầy các kho chứa khí đốt ít nhất 90% vào tháng 11 năm nay. Mức hiện tại mới khoảng 63% thôi, và khả năng lấp đầy có thể còn giảm khi đường ống Nord Stream bảo trì. Đồng thời, các công ty khắp Đức đang vội vã đảm bảo nguồn dự trữ, tìm nhiên liệu thay thế và cân nhắc mọi kịch bản xấu nếu Nord Stream ngừng hoạt động luôn.

Áp lực năng lượng đối với Đức giờ đã thấy rõ mồn một rồi. TP Munich hạ nhiệt độ hồ bơi công cộng để tiết kiệm điện, TP Cologne giảm đèn đường, còn TP Hamburg lên kế hoạch chỉ cung cấp nước ấm vào những thời điểm nhất định trong ngày. Tiết kiệm tới từng li từng tí! ‍♂️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top