BERLIN, Đức (NV) – Drama căng đét: Bộ Kinh Tế Đức vừa "quẳng" đơn xin đầu tư của hãng xe Volkswagen tại Trung Quốc vì lý do vi phạm nhân quyền ở khu vực Tân Cương, tờ Der Spiegel đưa tin hôm Thứ Sáu, 27 Tháng Năm.
Cụ thể, Bộ Kinh Tế Đức đã từ chối thẳng tay bốn đơn xin đầu tư từ một công ty vì những lo ngại về nhân quyền ở Tân Cương nhưng ban đầu không chịu "spoil" tên công ty, theo Reuters. Nhưng mà tờ Der Spiegel thì đã "bóc phốt" luôn rồi: chính là Volkswagen đó!
"Tình hình nhân quyền ở Tân Cương trở nên tồi tệ hơn trong những năm gần đây và liên quan đến tình trạng cưỡng bức lao động đối với hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ," thông báo cho biết.
"Chính phủ Đức do đó quyết định không đồng ý thực hiện các dự án ở Tân Cương hoặc lập quan hệ kinh doanh với các cá nhân và công ty hoạt động ở đây."
Để các bạn hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe này: Thông qua liên doanh với SAIC Motor của Trung Quốc, Volkswagen có một nhà máy ở Urumqi, thuộc khu vực Tân Cương - nơi các quốc gia phương Tây và các tổ chức nhân quyền cho rằng người Duy Ngô Nhĩ bị tra tấn và giam giữ.
Phía Trung Quốc thì nhiều lần phủ nhận mạnh mẽ việc ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ, gọi các trại tạm giam là cơ sở đào tạo nghề, nơi mọi người có thể "tự nguyện" ghi danh để học về luật, ngôn ngữ Trung Quốc và kỹ năng nghề. (Dấu ngoặc kép ở chữ "tự nguyện" là do họ thêm nha các bạn )
Phát ngôn viên Volkswagen xác nhận rằng công ty đã nộp đơn xin phép đầu tư tại Trung Quốc, đồng thời cho biết vẫn chưa nhận được quyết định chính thức từ Bộ Kinh Tế Đức.
Phát ngôn viên cũng cho biết hãng xe không có mục đích đầu tư trực tiếp vào nhà máy ở Tân Cương hoặc các khu vực gần đó, nhưng không loại trừ khả năng thành phẩm được sản xuất tại nhà máy ở một nơi khác trong nước được chuyển đến Tân Cương sau đó.
Nguồn: tinhte.vn
Cụ thể, Bộ Kinh Tế Đức đã từ chối thẳng tay bốn đơn xin đầu tư từ một công ty vì những lo ngại về nhân quyền ở Tân Cương nhưng ban đầu không chịu "spoil" tên công ty, theo Reuters. Nhưng mà tờ Der Spiegel thì đã "bóc phốt" luôn rồi: chính là Volkswagen đó!
"Tình hình nhân quyền ở Tân Cương trở nên tồi tệ hơn trong những năm gần đây và liên quan đến tình trạng cưỡng bức lao động đối với hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ," thông báo cho biết.
"Chính phủ Đức do đó quyết định không đồng ý thực hiện các dự án ở Tân Cương hoặc lập quan hệ kinh doanh với các cá nhân và công ty hoạt động ở đây."
Để các bạn hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe này: Thông qua liên doanh với SAIC Motor của Trung Quốc, Volkswagen có một nhà máy ở Urumqi, thuộc khu vực Tân Cương - nơi các quốc gia phương Tây và các tổ chức nhân quyền cho rằng người Duy Ngô Nhĩ bị tra tấn và giam giữ.
Phía Trung Quốc thì nhiều lần phủ nhận mạnh mẽ việc ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ, gọi các trại tạm giam là cơ sở đào tạo nghề, nơi mọi người có thể "tự nguyện" ghi danh để học về luật, ngôn ngữ Trung Quốc và kỹ năng nghề. (Dấu ngoặc kép ở chữ "tự nguyện" là do họ thêm nha các bạn )
Phát ngôn viên Volkswagen xác nhận rằng công ty đã nộp đơn xin phép đầu tư tại Trung Quốc, đồng thời cho biết vẫn chưa nhận được quyết định chính thức từ Bộ Kinh Tế Đức.
Phát ngôn viên cũng cho biết hãng xe không có mục đích đầu tư trực tiếp vào nhà máy ở Tân Cương hoặc các khu vực gần đó, nhưng không loại trừ khả năng thành phẩm được sản xuất tại nhà máy ở một nơi khác trong nước được chuyển đến Tân Cương sau đó.
Nguồn: tinhte.vn