Cơ hội "chốt sổ" sớm của Đức đây rồi!
Gặp Áo - đội yếu hơn mình hẳn, lại còn được đá trên sân nhà, ĐT Đức đang có trong tay cơ hội vàng để kéo dài chuỗi trận toàn thắng lên con số 8 luôn á. Và không chỉ vậy đâu, chỉ cần thêm 3 điểm nữa thôi là họ sẽ trở thành đội đầu tiên giành vé đến Euro 2012 rồi nè!
Nhìn thành tích là biết liền: 21 điểm tuyệt đối sau 7 trận, ghi tới 22 bàn mà chỉ thủng lưới có 3 bàn thôi. ĐT Đức đang dẫn đầu bảng A và là đội có phong độ đỉnh nhất vòng loại Euro 2012 luôn. Về mặt lý thuyết thì chỉ có TNK - đội đang xếp thứ 3 với 10 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu - mới có thể cản được bước tiến của thầy trò HLV Joachim Loew. Nhưng mà nếu "Cỗ xe tăng" thắng trên sân nhà tối nay, thì mọi chuyện sẽ được chốt sổ sớm tận 2 vòng luôn á!
HLV Joachim Loew cũng tự tin khỏi nói trước trận: "Chúng tôi mong muốn giành vé tới Euro với một chiến thắng đêm thứ Sáu này. Dù sao ĐT Đức vẫn phải thắng để có thể sớm bắt đầu lên kế hoạch cho vòng chung kết". Nghe xong là thấy khí thế rồi đúng không nè!
Nhìn phong độ 2 đội là ai cũng đoán được kết quả rồi. Trong khi "binh đoàn tăng" đang toàn thắng thì đối thủ Áo lại thua tới 5/6 trận gần nhất (kể cả giao hữu nữa đó). Tuy nhiên Đức cũng không phải là không có gì phải lo nhé!
Chấn thương đang làm họ mất đi không ít trụ cột. Đầu tiên là "sát thủ" Mario Gomez - người vừa ghi cả 2 bàn trong trận thắng 2-1 trước Áo ở lượt đi - phải rút lui vì chấn thương háng rồi. HLV Joachim Loew buộc phải gọi cầu thủ gốc Brazil là Cacau lên thế chỗ. Nhưng mà khả năng cao là lão tướng Miroslav Klose sẽ được chọn đá chính, người đã có 8 bàn sau 5 trận vòng loại đó nha!
Nguồn: soha.vn