Đức - Anh đau đầu vì giá điện, giá thực phẩm leo thang không phanh

HoangCheReal

New member
b8f213a44ad72ba2c5e2.jpg


Ông Klaus Müller - sếp của Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức vừa lên tiếng với Financial Times hôm 24-3, thẳng thắn thừa nhận: "Ê kíp ơi, khủng hoảng điện ở mình vẫn chưa hết đâu nhé!"

Theo ông, mọi chuyện còn tùy thuộc vào việc mùa đông năm sau có lạnh hơn mùa này không. Ông cũng kêu gọi hết các công ty cho đến từng hộ gia đình phải cố gắng "cắt" tiêu thụ khí đốt nhiều hơn nữa thôi.

Plot twist là mùa đông 2023-2024 sẽ là mùa đông đầu tiên Đức phải sống "độc lập" hoàn toàn, không có tí khí đốt nào từ Nga cả Trong khi đó, nguồn cung LNG (khí đốt tự nhiên hóa lỏng) toàn cầu dự kiến không tăng đáng kể trong năm nay hay năm sau.

Thêm vào đó, Trung Quốc đang hồi phục kinh tế cũng có thể khiến nhu cầu khí đốt tăng cao, kéo theo giá lên luôn. Dù ngành công nghiệp Đức đã cắt giảm 20% lượng khí đốt sử dụng mùa đông vừa rồi, nhưng vẫn phải tiếp tục giảm nữa mới được.

a0bff1088691f896ef89.jpg


Còn bên phía Anh thì tình hình cũng căng không kém!

Giá thực phẩm và năng lượng tăng vọt đã đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 của Anh lên tận 10,4%, cao hơn cả mức 10,1% của tháng 1 - theo Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố hôm 23-3. Trong đó, lạm phát ở mảng thực phẩm và đồ uống không cồn tăng đến 18% luôn

The Guardian dẫn lời nhà kinh tế trưởng của ONS - ông Grant Fitzner cho biết đây là mức tăng cao nhất trong hơn 54 năm qua. Đặc biệt là các món salad và rau củ tăng giá kinh khủng do chi phí năng lượng cao cộng với thời tiết xấu dẫn đến thiếu hàng.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top