Ngày 12/8, theo Cổng TTĐT Công an TP Hà Nội, một câu chuyện siêu cảm động đã xảy ra ngay giữa giờ tan tầm chiều 11/8 vừa qua. Các anh CSGT Hà Nội đã phải "đua với tử thần" để kịp đưa một bé trai mới chỉ 3 ngày tuổi đang nguy kịch đến Bệnh viện Nhi Trung ương
Chuyện là vào khoảng 17h40 ngày 11/8/2026, đúng giờ rush hour đường phố tắc nghẹt, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ phân luồng tại nút giao Sơn Tây - Thái Thịnh thì bất ngờ nhận được lời cầu cứu khẩn cấp từ một cặp vợ chồng trẻ.
Nghe xong hoàn cảnh mà tim như thắt lại! Hai vợ chồng cho biết trên xe đang chở con trai mới sinh được 3 ngày, cháu bé đang sốt cao, mê man và cần được đưa đi cấp cứu gấp lắm. Mà lúc này đường đông nghẹt người xe, di chuyển siêu chậm, nên gia đình đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của các anh CSGT
Nhận định đây là tình huống "code đỏ", không thể chậm trễ một giây nào, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn đã báo cáo lên chỉ huy ngay lập tức, rồi dùng xe công vụ mở đường dẫn xe của gia đình từ nút giao Sơn Tây - Thái Thịnh thẳng về Bệnh viện Nhi Trung ương.
Không chỉ một mình, các Tổ công tác CSGT tại các nút giao dọc đường đã phối hợp cực nhịp nhàng để phân luồng, tạo "hành lang xanh" cho xe chở bé đi thật nhanh. Cảnh tượng lúc đó chắc ai chứng kiến cũng phải nghẹn ngào
May mắn thay, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của anh em CSGT, cháu bé đã được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương an toàn và được các bác sĩ cấp cứu ngay lập tức. Hiện tại cháu đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc, theo dõi sát sao nha các bạn!
Xúc động trước hành động đẹp này, anh N.D.A (sinh năm 1992, trú tại Hà Nội) - bố của cháu bé, đã thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn cùng toàn bộ anh em Phòng CSGT đã có mặt kịp thời trong lúc gia đình khủng hoảng nhất.
Nguồn: saostar.vn