Đưa thi thể bé trai đến trụ sở xã đòi bồi thường 500 triệu sau tai nạn thương tâm

2fe3cfa327ed893a9bf0.jpg


Sáng 17/1, hàng chục người đã mang thi thể em Võ Bá Quân, học sinh lớp 8 bị chết đuối do sụp xuống hố titan, kéo đến tận trụ sở UBND xã Mỹ Thành (Phù Mỹ, Bình Định) yêu cầu bồi thường 500 triệu đồng

Ông Nguyễn Đình Phúc, Trưởng công an xã Mỹ Thành, cho biết sau khi Quân bị chết đuối ở thôn Hòa Hội Nam vào sáng 16/1, gia đình đã để cháu nằm bên bờ hồ suốt một ngày đêm. Đến sáng hôm sau, người nhà mới đưa thi thể cháu đến trụ sở UBND xã để đòi bồi thường 500 triệu đồng.

23b836b892f258f7ebea.jpg


Hố sâu titan nơi cháu Quân gặp nạn là do Công ty An Trường An khai thác, sâu hơn 3 mét. Vấn đề là công ty này đã rút lui khỏi địa phương rồi nhưng chưa san lấp, chưa hoàn trả mặt bằng, để lại hàng loạt hố sâu cực kỳ nguy hiểm

Theo lời kể của người nhà, lúc đó Quân đang chăn bò cùng 3 đứa trẻ khác. Các em ngồi trên miếng xốp chơi đùa ở hồ nước trong khu vực khai thác titan của Công ty An Trường An. Không may miếng xốp bị lật úp khiến cả 4 em rơi xuống nước.

Trong khi 3 bạn bơi được vào bờ an toàn, Quân không may chìm xuống hố sâu và tử vong Gia đình đưa thi thể cháu đến xã đòi bồi thường vì cho rằng "xã đã buông lỏng quản lý để các doanh nghiệp khai thác titan làm ăn tắc trách".

c09739b0bf86e3112fec.jpg


UBND xã Mỹ Thành đã yêu cầu đại diện Công ty An Trường An đến gặp gia đình cháu Quân để giải quyết. Công ty đề xuất hỗ trợ khoảng 30 triệu đồng lo hậu sự cho cháu Quân nhưng gia đình không chấp nhận. Mãi đến chiều 17/1, sau khi được chính quyền địa phương và các đoàn thể động viên, gia đình mới đồng ý đưa thi thể cháu về an táng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top