Đưa mẹ chồng 8 triệu chỉ nấu bữa tối, nàng dâu tự hào tiết kiệm 3,7 triệu/tháng vẫn bị chị em "chỉnh đốn" nặng nề

BomHong

New member
757085aa2bb8f55f05a6.jpg


Chị em ơi, chuyện gì mà drama thế này? Một nàng dâu trẻ vừa khoe bảng chi tiêu siêu tiết kiệm nhưng lại bị hội chị em "soi" ra chi tiết gây sốc: gửi mẹ chồng gần hết lương của chồng chỉ để... nấu bữa tối thôi á!

Ôi thôi, năm cũng sắp hết rồi đó các mẹ ơi! Không biết mọi người đã "đẻ" được bao nhiêu tiền trong năm nay chưa? Có ai luyện được skill quản lý tiền bạc đỉnh cao như mẹ trẻ này chưa, vỏn vẹn 3,7 triệu mà lo tròn cho cả gia đình 5-6 người luôn đó!

547b62523dfb0d77d28f.jpg


Topic chia sẻ kinh nghiệm chi tiêu cứ hot mãi không nguội với team nội trợ các bạn ạ!

Lướt qua bảng chi tiêu, chưa kịp đọc kỹ đã thấy con số dư hơn 3 triệu/tháng khiến chị em phải "phục sát đất" rồi! Giữ được gần nửa lương, còn lại gần 4 triệu mà xoay sở được sinh hoạt phí cho cả nhà - đúng là bậc thầy tiết kiệm phải học hỏi ngay!

Hội chị em không ngớt lời khen: "Chị vợ này khéo quá", "Phục chị sát đất", "Cưới được vợ thế này mới sướng, đúng là khéo ăn thì no khéo co thì ấm"...

Nhưng mà khoan đã! Sau khi khen xong thì chị em mới ngộ ra điều gì đó sai sai. Thu nhập 2 vợ chồng cộng lại 16 triệu, nhưng không gộp chung chi tiêu, mà nàng dâu lại đưa mẹ chồng tận 7-8 triệu - gần hết lương của chồng luôn á!

Và plot twist ở đây là: 8 triệu này CHỈ để mẹ chồng lo bữa tối thôi nha các bạn! Nghe xong chị em đọc đi đọc lại vì tưởng... nhìn nhầm!

"Trời ơi sao mom gửi mẹ chồng nhiều dữ vậy, còn nhiều hơn cả lương riêng của mom nữa kìa!"

"Chỉ ăn mỗi bữa tối mà tốn 8 triệu, mẹ chồng nấu cao lương mỹ vị hay sao đây? Bà cũng không thương con xót cháu à mà cầm vô tư như vậy?"

e41be56097a6f608edef.png


Hội chị em tụ tập bàn tán ầm ĩ về khoản chi "đáng ngờ" này luôn!

"Tính toán kiểu này không ổn tí nào á! Gửi ông bà 4-5 triệu nhờ nấu mỗi bữa tối là nhiều rồi, sao không để dành nuôi con, hay tiền dự phòng cho việc lớn đi chứ?"

"Chồng này có vấn đề gì không nhỉ? Hay thương bố mẹ hơn vợ con? Để vợ cầm mỗi 7 triệu xoay sở bao nhiêu khoản, quá đáng luôn!"

Ngoài những comment thắc mắc, còn có team "chỉ điểm" cho nàng dâu là phân bổ tiền quá lệch lạc, không hợp lý tí nào. Hơn nữa không có khoản nào cho vui chơi giải trí hay làm đẹp bản thân - liệu có phải hiền quá hóa ngu không đây?

3484eeb3641b3173c98e.jpg


Trước làn sóng phản đối kèm tò mò của netizen, chủ nhân bảng chi tiêu đã lên tiếng giải thích: việc gửi mẹ chồng quá nửa tổng thu nhập là thói quen từ lâu rồi, 2 vợ chồng còn có thêm nguồn thu khác ngoài lương chính, chồng được bao ăn trưa ở công ty, bản thân chị thấy vẫn ổn nên cũng không có drama gì cả.

Tiền điện nước thì chồng phụ thêm 1 triệu/tháng nữa.

Dù ghi là chi cho gia đình 3 người (2 vợ chồng + 1 con), nhưng thực tế vẫn còn thành viên khác nên 8 triệu đưa mẹ chồng để bà lo thêm các việc riêng trong nhà.

Tuy nhiên, có 1 điều nàng dâu tâm sự: bố mẹ chồng có tiệm tạp hóa nhỏ, tức là có thu nhập riêng đó, sức khỏe thì ổn định, chưa đến mức già yếu cần chăm sóc đặc biệt.

Vì lý do tế nhị này, cộng thêm nghe chị em góp ý đủ kiểu, nàng dâu trẻ lại thở dài muốn ra ở riêng cho thoải mái hơn. Hiểu rồi chứ!

Đấy, được tiếng là giỏi giang tần tảo, thu nhập ít vẫn sắp xếp ổn thỏa, nhưng sự thật thì nàng dâu này cũng vất vả lắm các bạn ơi!

Mỗi nhà mỗi cảnh, có bà nội trợ thu nhập gấp đôi gấp ba, thậm chí gấp cả chục lần bảng ghi chép trên nhưng vẫn... không dư được đồng nào luôn!

Cứ bảo là chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính cho nhau, nhưng chị em cũng phải thở dài vì không lấy nhà nào áp dụng cho nhà nào được hết!

May ra chỉ học được vài trick tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu thôi, vì làm gì có thu nhập nhà ai giống nhà ai đâu?

c56a689e63bd01befa6e.jpg


Nhìn bảng chi tiêu tham khảo của gia đình này mà choáng: tiền ăn hàng ngày tận 300k, điện 2 triệu rưỡi - chắc đông thành viên lắm nhỉ?

7457184f9d5067d7b030.jpg


Nàng dâu này thì đưa mẹ chồng mỗi 1 triệu, còn lại thu nhập chung phải chi ra nhiều khoản khác nhau, cuối cùng dư được mỗi... 1 triệu 135 nghìn thôi!

c8ecc4abced0124b0950.jpg


Bảng chi tiêu của gia đình có 3 con: 1 bé tiểu học, 1 bé mẫu giáo, 1 bé 1 tuổi. Dù thu nhập cao nhưng trung bình vẫn tốn khoảng 20 triệu/tháng, có khi tiêu quá cả thu luôn á!

b45593d1643cb86abe43.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top