Dạo này dọc hai bên đường ven sông La Ngà (Bình Thuận) toàn là dưa hấu Tết chất đống, nhìn buồn kinh người ơi Xe tải thu mua? Biến mất luôn á, vì giá rớt nặng quá!
Vùng ven sông La Ngà, huyện Đức Linh vốn nổi tiếng là "thánh địa" trồng dưa hấu Tết. Nhưng mà vụ thu hoạch năm nay, bà con nông dân đang buồn "sml" vì giá dưa thảm họa luôn.
Sau rằm tháng Chạp, bà con trồng dưa ở đây tất tay thu hoạch vụ Tết. Dưa từ các cánh đồng Mê Pu, Sùng Nhơn, Võ Xu và Nam Chính được chở ào ào ra bãi tập kết trên tỉnh lộ 766 (đoạn từ cầu Võ Xu đến trạm bơm thủy lợi).
Dưa chất như núi dọc hai bên đường mà không thấy bóng dáng xe tải nào ghé thu mua cả Các chủ vườn ngồi canh từ sáng đến tối, thỉnh thoảng mới bán được vài ký hoặc mấy chục ký cho người đi đường thôi.
Vợ chồng anh Phan Long Hạnh nhìn 30 tấn dưa hấu "hắc mỹ nhân" thu hoạch được hơn 1 ngày rồi mà chưa ai đến mua, buồn muốn khóc luôn Anh Hạnh chia sẻ, nhà anh trồng cả 1 ha đấy nhưng giá năm nay thấp đến mức thất thu nặng.
May mắn hơn tí, chị Nguyễn Thị Dư nhờ có mối quen nên bán được hết số dưa vừa chở về, nhưng giá chỉ... 3.500 đồng/kg thôi các bạn ơi Cầm 42 triệu trên tay, chị tính ra chỉ vừa đủ trả tiền giống, phân thuốc, thuê đất và công chăm sóc. Tức là làm cả vụ = 0 luôn!
Lý do dưa rớt giá? Anh Nguyễn Văn An - một lái dưa hiếm hoi còn ở lại thị trấn Võ Xu giải thích: "Năm nay không xuất khẩu được ra nước ngoài. Hơn nữa, miền Bắc rét đậm rét hại nên không thu mua dưa, thế là dưa ở đây toang thôi!"
Vùng đồng bằng ven sông La Ngà có nhiều phù sa bồi đắp, cực kỳ thích hợp để trồng dưa hấu Tết đấy nhé.
Nguồn: kenh14.vn